Đánh giá giày Bitis Hunter Hero

Đánh giá giày Bitis Hunter Hero sau khi chạy liên tục 35km leo dốc + trail Tam Đảo

Nguyễn Đạt

Cuối tuần vừa rồi, tôi có tham gia cùng anh chị em hội chạy LDR và hội leo núi Vietclimb chạy bộ từ ngã ba leo dốc lên thị trấn Tam Đảo (13km với độ cao khoảng hơn 1000m) và chạy trail vào chùa Địa Ngục rồi trở ra (11 km x 2 vòng). Tôi mang theo 2 đôi Bitis Hunter và Salomon Speedcross 3 vì đoạn 13 km đường nhựa tôi không muốn dùng giày trail để chạy. Khác nào dùng dao mổ trâu giết gà.

Chạy từ ngã 3, chân dốc
Sau khi hoàn thành 13km leo dốc lên thị trấn, tôi lẽ ra ra thay bằng đôi Salomon như dự định vì đây là lần đầu tôi chạy cung đường trail mới lạ này song tôi quyết định sẽ vẫn dùng em Bitis Hunter để xem đôi giày “nâng niu bàn chân Việt” này nâng niu chân tôi đến đâu 😉
Đường vào chùa Địa Ngục không quá phức tạp (Bạn nào chạy Hàm Lợn rồi thì đường này sẽ không bỡ ngỡ). Khô ráo, không có suối hoặc suối cạn mà tôi không biết. Lối đi quanh co, âm u tịch mịch trong rừng trúc như chốn…địa ngục vậy. Đa phần là đá dăm, đá nhỏ bằng nắm tay, chỉ có 1 quãng ngắn là đá to, rễ cây lớn mọc ngang đường. Có những đoạn dài cả kilomet lá trúc rơi đầy tạo thành một lớp thảm, chạy khá êm chân.
Đây là hình ảnh đôi giày sau 35km leo dốc & chạy trail. Tôi chưa giặt ngay để thấy rõ hình ảnh trung thực nhất có thể của Bitis Hunter khi chạy đường dài:

Hiện trạng đế giày Bitis Hunter sau 35km leo dốc + trail (gót phía ngoài có dấu hiệu mòn vẹt khá rõ)
Thoạt nhìn Bitis Hunter giống như một đôi giày dòng cushioning (đàn hồi) vì đế khá cao nhưng thực ra khi chạy nó không quá nẩy đến mức “tưng tưng” như giày dòng cushioning của các thương hiệu đang có trên thị trường như Nike Air hoặc Adidas Boost. Đôi New Balance cushioning hiện tôi vẫn đang sử dụng nẩy êm hơn nhiều. Theo nhà sản xuất giới thiệu, phần đế giữa làm bằng chất phylon cho độ đàn hồi tốt, nhẹ. Nghe nói, phylon từng là công nghệ độc quyền của Nike (?). Công nghệ mới nhất bây giờ có lẽ là Lunarlon, còn nhẹ hơn phylon 30%. Nói vậy để Bitis còn cải tiến thêm 😀 Đế ngoài màu xanh bằng chất liệu cao su.

Hiện trạng giày Bitis Hunter sau 35km leo dốc + trail
Về cơ bản, đế giày không hề hấn gì nhưng phần gót ngoài lộ rõ sự ăn mòn. Tôi không rõ liệu sau bao nhiêu km thì đế sẽ bị ăn mòn toàn diện. Như các bạn đã biết, dòng sandal của Bitis vốn được tiếng là bền lâu. Cần phải nhắc lại rằng, Hunter Hero không phải là giày chuyên để chạy trail đường núi nhưng city trail thì hoàn toàn có thể (mà thực tế đa phần giày road vẫn có thể chạy được city trail, chỉ là tuổi thọ sẽ giảm đi nhanh hơn). Cũng lưu ý, phần gót mép ngoài luôn là phần bị ăn mòn sớm nhất do xu hướng chân tiếp đất bằng gót.

Hiện trạng giày Bitis Hunter sau 35km leo dốc + trail
Do đế ngoài có bố trí những rãnh ngang ở nên khả năng chống trơn trượt đáng kể, chỉ tiếc là tôi không kết hợp được test trong điều kiện chạy dưới suối hay nơi ẩm ướt, đất trơn. Trong khi chạy, tôi chỉ mong giày “há mõm” để tôi được đem đi đổi bảo hành.
Tuy chạy size 44, rộng hơn 2 cỡ giày tôi thường chạy (đôi New Balance tôi dùng size…41.5) nhưng tôi thấy gót ôm (dấu hiệu giày rộng hơn hẳn chân là khi nhét ngón tay vào khe giữa chân và gót giày một cách dễ dàng), bề ngang vẫn vừa chân, phần mũi cũng không thấy lỏng lẻo. Nói chung, bàn chân vẫn thấy thoải mái, không cảm nhận được sự khác lạ của một đôi giày rộng hơn cỡ chân. Ngay cả khi đổ dốc, tôi không thấy có sự xộc xệch, xê dịch của bàn chân so với mặt đế (lót) giày. Vì thế, nếu bạn có bàn chân không bất thường, cỡ 42 vẫn có thể xem xét chọn lựa đôi cỡ rộng hơn 43, 44 khỏi phải chờ đợi do size 42 cháy hàng.

Chạy trong rừng trúc

LDR 12h Challenge
Về thiết kế bên ngoài, tôi thích họa tiết xoắn hơn họa tiết sọc. Giày có họa tiết sọc (4 sọc) khiến tôi liên tưởng đến thương hiệu Adidas dù có thể điều này nằm ngoài ý muốn của Bitis. Có lẽ không ít người có suy nghĩ tương tự nên loại hoa văn xoắn “hot” hơn chăng? Khác với màu ghi và xanh dương, Hunter màu cam có 2 bộ dây cam/đen, tạo điều kiện cho các chàng điệu thay đổi theo thời tiết.
Ngoài ra, Hunter có hai điểm dở của mẫu thiết kế này tôi chê. Một là, giày không có dán/đính miếng phản quang. Điều này gây bất lợi cho người mang giày chạy bộ (hay đi chơi) trong điều kiện trời tối, không đảm bảo an toàn. Một trong những tiêu chí mà người chạy bộ cần là giày hay đồ thể thao nói chung phải có miếng phản quang. Hai là, miếng vải logo Bitis ở phần “yếm giày” xấu, không tương xứng với 2 từ “cao cấp”. Bitis nên thêu trực tiếp logo lên giày hoặc làm lại miếng logo xịn hơn. Một điểm nữa, không phải là dở nhưng cũng Bitis cũng nên xem xét: bó trí thêm 1 lỗ nữa bên cạnh lỗ xỏ dây trên cùng để buộc dây được chắc hơn. Lỗ này có tác dụng để chốt cố định dây không bị tuột khi chạy (không nhất thiết phải luồn dây đến lỗ này nếu không chạy bộ)

Bitis Hunter có 3 màu cam – xám -xanh dương
Họa tiết dải màu “gradient” đen-cam tăng tính thời trang cho giày. Hình thức, vốn là điểm yếu của giày thương hiệu Việt nói chung và Bitis nói riêng, luôn bị người tiêu dùng chê từ trước đến nay. Giờ thì đã khác, Bitis đã lột xác, chí ít là ở mẫu này. Lưới “air mesh” phần mũi & thân tạo cảm giác thoáng khí. Bạn cảm nhận rất rõ điều này khi đi xe máy, gió thổi vào chân mát rượi qua lớp lưới.
Trọng lượng giày, theo Bitis giới thiệu, chỉ nặng 225g tương đương 8oz, tương đối nhẹ. Cần nói thêm, Bitis Hunter nhẹ hơn 70% so với Bitis SPACE (bằng giá tiền). Nhưng SPACE trông cồng kềnh, cứng, màu kém nổi bật, thiếu sự thanh thoát hay nói cách khác là không “bay” theo ý kiến cá nhân tôi.
Kết luận:
Tất nhiên, với bề ngoài bắt mắt, thanh thoát, Bitis Hunter đủ thuyết phục bạn sở hữu nó trong sinh hoạt hàng ngày, đi picnic, dạo phố mà không cần quan tâm đến chức năng thể thao của nó. Là một runner, tôi chú trọng xem xét, đánh giá tính năng, chất lượng giày khi chạy bộ. Do Bitis định vị đây là giày thể thao nói chung, cũng có nghĩa là người đi giày có thể chơi nhiều môn thể thao khác, không chỉ chạy bộ. Điều này tôi không đánh giá cao lắm. Về lâu dài, Bitis nên có giày cho chạy bộ riêng, các môn thể thao khác riêng.
Bitis Hunter là giày made in Việt Nam cao cấp đầu tiên, có sự đột phá về chất lượng và hình thức dù vẫn còn một số điểm cần phải cải tiến & nâng cấp. Giá bán tương đối hợp lý (650.000 VNĐ), có thể dùng để chạy bộ tốt. Trên thị trường, không ít giày có thương hiệu nước ngoài nổi tiếng có mức giá ngang bằng hoặc thậm chí thấp hơn chút (khi sale-off) với chất lượng tương đương hoặc nhỉnh hơn. Nhưng, #BitisHunter (cũng như các loại giày chạy Việt Nam chất lượng cao sắp tới) xứng đáng được ủng hộ nếu cứ tốt, đẹp, giá cạnh tranh hơn vậy.
Dẫu có ấn tượng tốt về Bitis Hunter, song tôi không đảm bảo nó chạy được bền lâu do không đủ thời gian và điều kiện để test. Đôi New Balance mà tôi đang đi hiện đã chạy hơn 3000 km mà vẫn chạy tốt, bất chấp nó đã xuống mã! Tôi phải ghi chú vậy để không bị ngộ nhận là cuồng hàng Việt.
Hi vọng #Bitis sẽ tiếp tục “nâng niu bàn chân Việt” không chỉ ở những đôi dép sandal mà còn ở những đôi giày chạy. Vì một phong trào chạy bộ Việt Nam phát triển.

About the Author Nguyen Dat

>
0 Shares