Buổi chạy Long Run thứ 122 của cộng đồng chạy bộ Chạy365 diễn ra trong một ngày ngập tràn nắng vàng tuyệt đẹp của mùa thu Hà Nội. Một ngày mà như chúng ta vẫn nói với nhau:”Không ra đường là thì quả là có lỗi với bản thân”. Nhưng cũng thật tiếc, khi trùng với dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, Lễ hội hoà bình được tổ chức đã khiến cho nhiều chân chạy không thể vào được khu vực Bờ Hồ quen thuộc.

Chính vì vậy, các runner đã sáng tạo ra những cung đường mới, trạm nước cũng phải dời ra ngoài Hàng Gai, còn các nhiếp ảnh gia không thể phục vụ hết tất cả các bạn như mọi ngày. Nhưng đây cũng là trường hợp bất khả kháng, và thực sự chúng ta cũng hoan hỷ trong ngày hội lớn của người dân thủ đô, cũng như tranh thủ khám phá những cung đường mới. Hãy cùng chúng tôi điểm lại những khoảnh khắc đẹp của buổi chạy hôm nay nhé.
Đâu phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội chạy qua những biểu tượng của thủ đô như vậy



Một trải nghiệm khác khi phải rời xa đường chạy quen thuộc để chạy giữa dòng người



Tuy nhiên, vẫn có những người bạn đến sớm để được thưởng thức chọn vẹn Hồ Gươm buổi sớm







Và cho dù ở đâu, thì trạm nước vẫn phục vụ tận tình nhé




Chúc mừng những người bạn giành được phần thưởng từ Challenge và phần quà từ những đóng góp cho cộng đồng

Cảm ơn vì đã góp mặt! Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những buổi chạy tiếp theo của Chạy365 nhé. Và đừng quên ra đường vào những ngày này 😁

Nhật ký Chay365 Bình Minh Long Run tuần thứ 213: Những sải bước vững vàng giữa mùa đổ lửa
Nhật ký Chay365 Bình Minh Long Run tuần thứ 212: “Chạy quanh Hồ Gươm mãi thì có cái gì, vòng nào chẳng giống vòng nào?”
Nhật ký Chay365 Bình Minh Long Run tuần thứ 211: Chinh phục cung đường mới
Session expired
Please log in again. The login page will open in a new tab. After logging in you can close it and return to this page.