Nhật ký long run tuần 117: Những ngày cuối hạ

Cuối tháng 8, Hà Nội đang dần chuyển mùa. Nắng đã dịu dàng hơn chút đỉnh, cơn mưa đêm làm dịu bầu không khí nhưng cái oi nóng của mùa hè vẫn còn đọng lại. Buổi chạy thứ 117 của cộng đồng Chạy365 diễn ra trong một buổi sáng Hà Nội như thế …

Từ sớm, những công việc chuẩn bị đã sẵn sàng. Đội pacer đã có mặt, trạm nước cũng đã vào việc. Những gương mặt này đã quen thuộc trên hồ mỗi sáng Thứ 7, nhưng để duy trì được công việc đó, nhiều người trong số họ đã phải hy sinh không ít công việc cá nhân của mình. Hôm nay là một ngày đặc biệt, sinh nhật của anh Đào Mình Tuấn trong team nước, thấy mặt anh chị em runner, chúng tôi xin được gửi tới anh món quà nhỏ, cũng là lời tri ân đến những đóng góp bền bỉ của anh dành cho cộng đồng

 

Ban quản trị cũng xin được chúc mừng bạn Thảo Nguyên giành giải “Bài viết hay tháng 7”, phần quà là 1 áo Nike aeroswift. Mong nhận được nhiều sự đóng góp của các bạn trong hoạt động chúng của cộng đồng.

Cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng chúng tôi. Và đừng quên gửi track log tham dự Challenge của chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn tuần sau!

About the Author LongWin

>
0 Shares