Nhật ký long run tuần 60: Ơ thế mới chạy không là bao!

Ngày 8 tháng 7 năm 2023 

4h50 phút sáng, trạm nước trước cổng Bảo Việt, như mọi lần, hắn vẫn không phải là người đến sớm nhất. Dù tuần này hắn đã cố tình để chuông báo sớm thêm 20 phút. Nhưng, ở đó đã có bao người.

Anh Tuấn thợ tóc đẹp zai nhất Hoàn Kiếm đang trần mình bê nước. Chị Hằng dáng nhỏ loắt choắt cũng nâng mấy thùng lên cao. Bạn Ánh loay hoay xếp cái bàn gỗ mới. Sếp Hà Nguyên Xuân đưa bib cho mọi người. Chị Hạnh Nguyên Mai thì giục giã hối hả. Còn anh Đức, anh Long, anh Hùng, bạn Thương hay hát nữa,… Ái chà chà. Đông đủ quá. Ai cũng đang bận rộn háo hức. Chỉ có hắn là vẫn đứng ngây người ra đó. Hắn chết lặng, nhìn mọi người. Đẹp quá! Mọi người vui quá! Nhiệt tình quá! Mọi người đáng yêu quá!

Rồi đúng 5h. Top pacer đầu tiên xuất phát. Đã có khoảng 20 người bạn lên tàu. Những chai nước đã được ném vào thùng đá. Những chiếc cốc đã được rót đầy. Và, chúng ta bắt đầu: Buổi chạy thứ 60.

Nhưng, hắn vẫn ngẩn tò te đứng đó. Đến lúc chị Mai Hạnh gào lên “còn đứng đấy làm gì nữa?”, hắn mới chợt tỉnh. Đúng rồi. Đứng làm gì nữa. Thế là hắn nhớ ra mình cũng có việc để làm. Hắn cũng chạy 1 vòng, đi khóa bớt hàng rào lại và hòa vào dòng người đang ngày một đông quanh hồ.

Thực sự, cũng chẳng biết tự bao giờ, mỗi buổi chạy cuối tuần lại trở nên bận rộn với hắn và đồng bọn đến thế. Bao nhiêu là việc! Từ ngày đầu chỉ có mấy thùng nước, rồi lên đến 10 thùng, 12 thùng giờ số thùng nước đã lên đến 50 mà vẫn thấy không đủ. Từ 2 túi đá được chính chị Mai Hạnh trở đến bằng xe riêng, giờ số đá phải dùng không tính bằng túi nữa, bây giờ phải tính bằng tải. Cả trạm nước trước chỉ có 1,2 người, giờ đã đến cả chục người mà vẫn không thấy xuể. Rồi cả hắn nữa, từ lúc nhởn nhơ ra hồ để chơi với đám bạn. Giờ cũng cong đít lên mà làm việc 😅 xớ rớ là bị ăn mắng như chơi.

Nhưng, hãy nhìn xem, nhìn những đoàn người chạy rầm rập quanh hồ, tiếng bước chân đều đặn chắc nịch khỏe mạnh đập xuống nền bê tông vun vút, với những nụ cười tươi rói và ánh mắt đấy khát khao hy vọng, cùng những giọt mồ hôi ướt đẫm và những tiếng nói cười, những câu chào, những cái bắt tay, đôi lời cảm ơn bay bay trong gió,… đó chẳng phải chính là điều mà hắn muốn được thấy mỗi cuối tuần sao. Đúng vậy, đó chính là giấc mơ mà mỗi người trong bọn hắn đều mong muốn thấy, một cộng đồng vui vẻ, năng động, nhiệt thành và tràn đầy năng lượng. Dĩ nhiên, để có được một buổi chạy thành công như thế, một chút nhiệt tình của hắn là không đủ. Nó còn cần sự góp sức của hàng chục, hàng trăm con người khác. Nhiệt tình, chăm chỉ, đầy trách nhiệm, cũng thầm lặng, luân phiên … Từ tất cả những góp nhặt nhỏ nhoi đó, một sợi dây liên kết đã hình thành bền chặt, mạnh mẽ để kéo đoàn tàu Long run cuối tuần đi đến buổi chạy thứ 60 ngày hôm nay. Và trên con tàu đó, từ những nhóm nhỏ tự phát, riêng lẻ, cô độc, nay chúng ta đã có cả một cộng đồng vui vẻ gắn kết cùng một lời ước hẹn: Cuối tuần phải lên hồ.

Tuần này là tuần thứ 60 của hoạt động  Long Run cuối tuần. Hắn muốn dành một lời cảm ơn chân thành nhất đến những người anh, người chị, người bạn đã hy sinh những quãng thời gian nghỉ ngơi của mình để cống hiến cho hoạt động này. Cảm ơn các bạn, nhờ các bạn mà chính hắn mới thích lên hồ thế này. Hặn nhại lại bài hát của người nhạc sĩ họ Trịnh ôm đàn nghêu ngao cất:

 

“Em ơi có bao nhiêu 

mới 60 buổi chạy

20 buổi đầu sung sướng không bao lâu

20 buổi sau người đông lên một chút

20 buổi tiếp mới là gian lao.

 

Ơ là thế 

chạy sớm không ngủ đâu

Ơ là bao lâu 

đời không lâu là thế

Ơ cả tuần

có mỗi buổi gặp nhau.

 

Em ơi mới bao nhiêu 

60 (thôi) buổi chạy

Nhưng xa em rồi

anh biết yêu thương ai

Nên khi yêu nhau thì lên hồ mà chạy 

Không tuần sau mới lại được gặp nhauuuuu”

Dĩ nhiên, Chạy 365 không quên cảm ơn sự giúp sức của các đối tác và nhà tài trợ Coros Vietnam, Panda Books, ACFC Swooshlife.

Cảm ơn TH True Water đã tài trợ nước cho hoạt động trong tháng 7 và 8

Cảm ơn Gu Energy đã hỗ trợ phần thưởng cho Summer Challenger 2023.

Cảm ơn Táo Dazzle đã tiếp sức cùng cộng đồng chạy bộ buổi thứ 2 liên tiếp. Rất mong gặp các bạn trong những buổi kế tiếp.

Cảm ơn người anh em Tô Anh với kem tươi Limu rất tuyệt vời dù hơi ít 😁

Cảm ơn những người bạn VKL là mang sắc áo vàng phủ kín Hồ Gươm. Chắc các bạn không phải thất vọng vì những gì đã diễn ra.

Các chị em tranh thủ chụp một bức ảnh xinh nhé !

Cảm ơn Team Pacer của 84 Race luôn đồng hành cùng Chạy 365. Đồng phục của anh em Pacers là áo Nike in Logo Swoosh Sports Club quá nổi bật và rất đẹp ạ.

Cảm ơn các Nhiếp ảnh gia, anh em XmaX Media đã tiếp sức

Cảm ơn tất cả các bạn! Hẹn gặp những tuần tiếp theoooooo

TÁC GIẢ: LONG WIN

About the Author LongWin

>
0 Shares