Tháng 11, những buổi sớm mai với những dải sương mù mỏng tang giăng ngang mặt hồ, lãng đãng trên cao những áng mây trắng lười biếng buông mình mặc cho gió heo may thả sức đẩy trôi. Hà Nội đã bắt đầu mù sương, hơi lạnh đã phả đầy trong gió, chỉ có những đôi chân mạnh mẽ và những trái tim nóng rẫy tràn đầy sức trẻ vẫn miệt mài trên cung đường quên thuộc. Buổi chạy Long run thứ 128 của cộng đồng Chạy365 vẫn diễn ra đều đặn như mỗi tuần vẫn thế.

Từ 5h sáng, Hồ Gươm đã rộn ràng những bước chân quen thuộc. Dù có vắng vẻ hơn mọi lần vì nhiều gương mặt thân quen đã lên đường cho những giải đấu lớn thì vẫn còn đó rất nhiều người bạn khác của cộng đồng đang mải miết với bài tập của mình






Cảm ơn những người bạn chăm chỉ của trạm nước, các pacer, những nhiếp ảnh gia trách nhiệm, các bạn đã và đang tiếp tục giúp chúng tôi duy trì hoạt động ý nghĩa này của cộng đồng. Thật thú vị khi mỗi cuối tuần được gặp lại các bạn trên đường.











Tuần này, ban quản trị xin gửi lời chúc mừng các anh chị đạt phần thưởng may mắn của Challenge tháng 10:
Giải Nhất: Anh Trịnh Duy Hưng STT 129 – với phần quà là 1 áo Nike aeroswift + 01 cuốn sách chạy bộ

Giải Nhì: Anh Quản Lê Sơn STT 22 nhận được 20 GU Chews + 1 cuốn sách chạy bộ

Giải Ba: Chị Nguyễn Thị Minh Thuận STT 200 với 10 GU Chews + 01 cuốn sách chạy bộ

Mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn với hoạt động của cộng đồng, chúng ta sẽ sớm gặp nhau trong buổi chạy tuần tới nhé

Nhật ký Chay365 Bình Minh Long Run tuần thứ 213: Những sải bước vững vàng giữa mùa đổ lửa
Nhật ký Chay365 Bình Minh Long Run tuần thứ 212: “Chạy quanh Hồ Gươm mãi thì có cái gì, vòng nào chẳng giống vòng nào?”
Nhật ký Chay365 Bình Minh Long Run tuần thứ 211: Chinh phục cung đường mới
Session expired
Please log in again. The login page will open in a new tab. After logging in you can close it and return to this page.