Thứ bảy, ngày 27 tháng 12 năm 2025.
Tháng mười hai như lời tạm biệt
Những nỗi buồn ở lại với thời gian
Đông ủ ấm chồi sẽ nở thênh thang
Một ngày tới xuân bình minh gõ cửa
Đại gia đình Chạy 365 rất yêu một người con gái. Một người con-người vợ-người bạn- người mẹ, một giảng viên, đó là runner Nguyễn Xuân Bình Minh.
Chị là người con hiếu thảo của ba mẹ, là người vợ tuyệt vời của Admin Đinh Huỳnh Linh. Chị là người mẹ hiền của ba thiên thần nhỏ. Chị là Tiến sĩ – bác sĩ giỏi, chị là một giảng viên tận tâm với sinh viên đại học Y Hà Nội.
Chị là một cô gái trẻ rất yêu chạy bộ. Chị là sự kiên trì, nụ cười hiền, lời động viên nhẹ nhàng, và tinh thần đồng đội lặng lẽ nhưng bền bỉ. Chị là yêu thương thánh thiện, chị là tấm lòng từ bi, chị là sự lắng nghe và sự đồng cảm sâu sắc.
Anh chị em trong cộng đồng Chạy 365 xin bày tỏ lòng biết ơn và xin mãi nhớ về Bình Minh.
Chúng ta vô cùng đau buồn được tin bạn Bình Minh, vì lý do sức khỏe, đã đột ngột từ trần vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 12 năm 2025, tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina, Hoa Kỳ. Sự ra đi của bạn là một tổn thất lớn, chịu một nỗi đau, không chỉ đối với gia đình, mà còn đối với toàn thể Câu lạc bộ Chạy 365, nơi Bình Minh đã gắn bó từ những ngày đầu tiên, hơn 11 năm trước. Bình Minh không chỉ là một người chạy bộ. Bạn là một bầu trời ký ức của Câu lạc bộ Chạy 365, là cội nguồn và là một trong những nhân tố nền móng để thành lập nên câu lạc bộ Chạy 365 lớn mạnh như ngày hôm nay.
Là những buổi sáng sớm còn ngái ngủ nhưng vẫn có mặt đúng giờ.
Là sự kiên trì trên từng vòng chạy, dù mệt mỏi hay bận rộn.
Là nụ cười hiền, lời động viên nhẹ nhàng, và tinh thần đồng đội lặng lẽ nhưng bền bỉ.
Trong suốt hành trình hơn một thập kỷ ấy, Bình Minh đã cùng chúng ta chia sẻ không chỉ những kilomet, mà cả tình bạn, sự gắn kết và niềm tin rằng: chỉ cần không bỏ cuộc, ta sẽ luôn tiến về phía trước.
Hôm nay, vào lúc 4 giờ 35 phút sáng Thứ Bảy, ngày 27 tháng 12 năm 2025, trước giờ chạy Long run cuối tuần quen thuộc, chúng ta đứng đây để nói lời chào tạm biệt. Không phải là lời chia xa mãi mãi, mà là lời hẹn gặp lại – ở một cung đường khác, nơi không còn mệt mỏi, không còn đau đớn và chỉ còn sự an yên.
Bạn Bình Minh thân yêu, những bước chân của bạn có thể đã dừng lại, nhưng tinh thần của bạn sẽ còn tiếp tục chạy cùng chúng tôi. Trong mỗi buổi sáng sớm, mỗi vòng hồ, mỗi lần chúng tôi nhắc nhau cố thêm một chút nữa – sẽ luôn có hình ảnh của bạn. Năm tháng sẽ qua đi, cuộc sống sẽ thay đổi; nhưng chúng tôi, những runners Chạy 365 sẽ mãi nhớ về bạn, một Bình Minh đẹp và thân yêu.
Xin nghiêng mình tiễn biệt một người bạn chạy đáng quý.
Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới anh Đinh Linh cùng tang quyến.
Cầu nguyện bạn yên nghỉ, và cầu mong những kỷ niệm đẹp sẽ luôn ở lại với Câu lạc bộ Chạy 365.
Vĩnh biệt Bình Minh, Cảm ơn bạn vì hành trình đã cùng chúng tôi.
Buổi Chay365 Long Run Tuần 185 do Nhiếp ảnh gia Nguyễn Thanh Hưng team Xmax Media thực hiện. Xin cảm ơn Nhiếp ảnh gia Nguyễn Thanh Hưng và Xmax Media rất nhiều.
Mẹ chị Bình Minh, bác
Nguyễn Chãi, chị Nguyễn Mai Hạnh, chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết,…cùng toàn thể anh chị em runners đã dành những phút lặng để tưởng niệm…
Sau lễ tưởng niệm, mọi người sẽ luôn nhớ về Bình Minh và tiếp tục viết tiếp đam mê của Bình Minh, đó là luôn vui vẻ và khoẻ khoắn chạy bộ trên những cung đường.

Những runners luôn bắt đầu buổi chạy từ trước 5 giờ sáng.

Team pacer 84 race khởi động cùng mọi người trước toà nhà Bảo Việt

Đoàn tàu bắt đầu lăn bánh

Đẹp và khoẻ mạnh

Pace 5:30 (chạy 21km), dẫn tốc gồm: anh Chiến Cuộc Sống Tươi Đẹp, Hữu Ái Ai Kevol

Anh Nguyễn Quang Chiến 84 race chạy tàu 5.30

Màu áo Chạy 365 rực rỡ

Pace 6:00 (chạy 18km): anh Giang Lieu, Thanh Thủy dẫn tốc


Đông vui và đoàn kết là tinh thần của Chạy 365

Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết cùng anh chị em.

Pace 6:30 (chạy 15km): Trịnh Hoàng, Nguyễn Sâm dẫn tốc

Pace 5:00 (chạy 24km): Nam Best, Nguyễn Xuân Hà dẫn tốc

Một team Elite

Pace 6:00 – anh Giang Lieu, Thanh Thủy









Pace 4:45 (chạy 26km): Mai Nguyên Khanh, Mạnh Quân, Pham Hoai Linh





tinh thần đồng đội

Cảm ơn Trạm nước của các anh chị em, đã miệt mài từ 4 giờ sáng. Chị Mai Hạnh, chị Hằng Đặng, anh Đào Minh Tuấn, …cùng toàn thể các thành viên trạm nước luôn tươi tắn, tận tuỵ và nhiệt thành, hỗ trợ tốt nhất cho Runners.

Anh Phạm Hoài Linh chạy những vòng cuối bài, sức mạnh thật phi thường.

Chị Tuyết cũng đang rất nỗ lực hoàn thành những vòng chạy cuối, và rút đích.

Runner giãn cơ. Niềm vui ngọt ngào cuối buổi long run.

Cộng đồng Chạy 365 xin bày tỏ lòng biết ơn những đóng góp của runner Nguyễn Xuân Bình Minh.
Xin mãi nhớ về Bình Minh – một bình minh tuyệt đẹp! Mọi người ở lại sẽ luôn yêu thương, đồng hành, đóng góp sức lực, kiên trì, bền bỉ, để duy trì buổi long run mỗi sáng thứ bảy, bên cạnh Hồ Gươm. Buổi long run của Chạy 365 cũng là niềm đam mê và thành quả của toàn thể quý anh chị em runners và Nguyễn Xuân Bình Minh. Mọi người đã dày công xây dựng suốt hơn một thập kỷ qua.
Buổi long run của Chạy 365 mỗi sáng thứ bảy là nét văn hoá đẹp của người Hà Nội!
Tin yêu anh chị em rất nhiều!