Thứ Bảy, ngày 29 tháng 8 năm 2026.
Hồ Gươm sáng nay thức giấc trong một không gian rất đỗi thân thương nhưng lại rạo rực đến lạ lùng. Vẫn là tiếng chuông đồng hồ điểm giờ xuất phát quen thuộc, vẫn là những gương mặt thân quen tề tựu bên bờ nước, nhưng cả cung đường quen bỗng chốc hóa thành một dải lụa rực rỡ khi hàng trăm runner Chay365 đồng loạt khoác lên mình màu áo đỏ sao vàng.





Đón chào ngày Tết Độc lập 2/9 ngay tại trái tim của Thủ đô, từng guồng chân lăn bánh mang theo một thứ cảm xúc khó tả bằng lời. Không chỉ là bài chạy dài tích lũy kilomet thông thường, mỗi vòng hồ sáng nay như chở theo niềm tự hào dân tộc âm ỉ mà mãnh liệt trong lồng ngực. Dưới bóng cờ đỏ thắm di chuyển nhịp nhàng quanh Tháp Rùa, tiếng bước chân nện xuống mặt đường gạch nghe hào sảng và rắn rỏi hơn bao giờ hết.







Giữa dòng chảy đỏ rực đầy khí thế, trạm nước quen thuộc vẫn đứng đó từ tờ mờ sáng như một điểm tựa không thể thiếu. Từng ly nước mát, từng nụ cười ấm áp trao tay tiếp thêm năng lượng để những dải cờ đỏ nối dài miệt mài qua từng khúc cua.


Và nép mình bên những hàng cây rợp bóng, ống kính của NAG Chương Lê – team XmaX Media đã kiên nhẫn bắt trọn từng khoảnh khắc đẹp nhất của buổi sáng đầy khí thế này: là giọt mồ hôi lăn dài trên má dưới ánh sao vàng, là cái đập tay rực lửa giữa hai người đồng đội, và ánh mắt ngời sáng niềm tự hào của những con người đang sống trọn vẹn từng giây phút của tự do, sức khỏe và tình yêu quê hương.



Tuần 220 khép lại với những trái tim đập chung một nhịp đập tự hào. Chúc cả nhà một kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tràn ngập niềm vui, bình an và luôn giữ trọn ngọn lửa nhiệt huyết trên mỗi bước chạy!

Nhật ký Chay365 Bình Minh Long Run tuần thứ 218: Tiếp tục là 1 khoảng trời đẹp vào ban sáng
Nhật ký Chay365 Bình Minh Long Run tuần thứ 217: Một nét vẽ vào bức tranh thanh xuân của cả một cộng đồng!
Nhật ký Chay365 Bình Minh Long Run tuần thứ 216: Không đi cùng nhau những ngày mưa, thì đừng tìm nhau những ngày nắng
Session expired
Please log in again. The login page will open in a new tab. After logging in you can close it and return to this page.