Nhật Ký Chay365 Long Run Tuần 101: Chào đón mùa hè


“Nắng sớm về với những tiếng chim reo
Trời xanh biếc, nắng tràn trên khắp ngả
Những lùm cây, mật trào lên vị quả
Bước chân người rầm rập những đường quen

Đó là ngày không thể giấu che
Cả đám người phơi trần trong nắng sớm
Chân nhịp bước rộn ràn từ khắp ngả
Đến giờ rồi, dậy lên với Hồ thôi

Đó là ngày của những ước mơ
Những quyết tâm rời đi trong giấc ngủ
Dẫu mát lành nhưng phải sách giày lên
Chỉ một ngáp là quên đi buổi chạy

Đó là ngày của những bạn bè xa
Từ khắp 5 cửa ô thành Hà Nội
Từ tảng sáng đã nhớ ra cuộc hẹn
Dồn nắng hạ ngóng đợi mặt trời lên

Mùa hè đến, nắng ròn tan sớm buổi
Chỉ một nỗi khát khao mong đợi
Được sách giày chạy cùng với anh em
Dẫu mệt nhoài vẫn thắm thiết tình thân

Tự bao giờ buổi chạy long run
Lại quyến rũ đáng mong chờ như thế
Đôi lời viết của người bạn ngày vắng mặt
Anh chị em mình ở nhà có vui không ?

Lạm phát nỗi buồn, buôn đại vần thơ
Hình như của Xuân Quỳnh hay sao ấy nhỉ ?
Nhưng là tâm trạng của một người vắng mặt
Ước gì được đứng giữa Hồ Gươm”

Cảm ơn những người bạn đã cống hiến, nỗ lực góp phần cho Long Run cuối tuần trở thành một hoạt động có ý nghĩa của cộng đồng chạy bộ thủ đô.

Đây đã là buổi chạy thứ 101 của Chạy365, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ không dừng lại. Hẹn các bạn tuần tới, cũng tại hồ Gươm.

 

 

 

 

 

About the Author LongWin

>
0 Shares