Nhật Ký Chay365 Long Run Tuần 87: Chạy bộ trong mưa mùa đông đẹp tựa bản tình ca – Giao lưu với anh chị em Swoosh Sports Club

Thứ bảy, 13/01/2024.
Buổi sáng, trong tiết mưa đông nhẹ bay bay, se lạnh. Khi đất trời còn đang hòa quyện, cảnh vật vẫn trong màn sương mờ ảo thì những bước chân runners đã sải trên đường từng nhịp, từng nhịp. Không gian yên tĩnh đến lạ kỳ, chỉ có những hạt nước táp nhẹ và những hơi thở đều. Một thảm hoa ban rơi từ đêm tạo nên cảnh sắc lãng mạn đến nao lòng.
Hồ Gươm huyền ảo hơn, Hà Nội chậm rãi hơn…một Hà Nội rất khác…Buổi sáng thứ bảy tuyệt đẹp với anh chị em Chạy 365 bắt đầu như thế!

Chiến binh thép chính là đội ngũ Pacer của 84 Race. Tinh nhuệ, chuyên nghiệp, chuẩn chỉ tới từng giây.

Chị Nguyễn Mai Hạnh leader team nước của Rùa runners vẫn chu đáo và tận tình như vậy. Nhìn thấy chị là thấy ấm áp cả một góc khoảng trời bên bờ hồ Gươm.

Đoàn tàu xuất phát từ trong đêm. Màu áo đỏ, hồng cam chính là điểm nhấn với bức ảnh nghệ thuật này. Đẹp vì rực rỡ, khỏe khoắn, sống động. đoàn kết và nhiều trách nhiệm với nhau.

Sẽ chẳng điều gì có thể ngăn cản bước chân quyết tâm của các anh.

Sáng bừng lên trong bóng tối mờ ảo là những nụ cười trong trẻo và nhân hậu.

Anh chị em đâu cần những thứ cao sang, hỏi lòng mình rằng có đội pacer luôn sẵn sàng đón chờ và kèm cặp, dẫn tốc tận tụy bất chấp nắng mưa. Vậy bạn có nỡ bỏ một buổi chạy nào không ?

Chị Thanh Thủy đại diện cho phái đẹp dẫn tốc cùng anh Trịnh Hoàng trên tàu 6.30. Em Dương Hằng cũng kề cạnh. Sau đó là Lan Nguyễn siêu cute.

Với điệu chào tay và thả tim quen thuộc.

Những đôi chân kiên trì và bền bỉ nhìn từ phía sau.

Ở một góc chill khác, Admin Đinh Linh rảo bước trong giới hạn cực đại. Nhận thấy cũng chưa tìm ra “đối thủ ” nào bám rượt nổi phía sau ạ.

Anh vẫn kịp tạo dáng chào anh chị em.

Xin cảm ơn mọi người luôn đồng hành cùng chay365 Long Run mỗi sáng thứ 7.

Cám ơn các anh chị Phúc Tạ, Uyên Gây Mê, Phan Bá Đạt cùng các bạn team Swoosh Sports Club tại Sài Gòn đã đến buổi chạy dài cuối tuần cùng Chay365. Hẹn mọi người dịp tới chạy ở Sài Gòn nhé ạ.

Nụ cười này sẽ còn mãi trong tim các anh em Hà Nội. 🙂

Trên đường phố Hà thành, anh bon chân trong vui vẻ hạnh phúc. Cảm ơn những nhiệt thành của anh chị em Sài Gòn ạ. 🙂

Những bài chạy nhịp độ nhanh vẫn được duy trì và là đặc sản của Chạy365 Long Run.

Bóng hồng xinh đẹp

Mod Nguyễn Thị Hải Yến. Người chị, người em kỷ luật của mọi người. Khâm phục chị vì những thành tích và cảm ơn sự hỗ trợ của chị dành cho cộng đồng Chạy365.

Khung cảnh lãng mạn và nên thơ, chẳng tìm thấy ở đâu ngoài Hà Nội một cảm nhận đẹp đẽ và nhiều nét chấm phá về những con người nhiệt tình, bền bỉ như thế ! Tự nhiên là đẹp, chạy bộ là đẹp.

Kỉ luật và tập trung cao độ.

Cùng tạo dáng sau buổi chạy nào.

Chúc mừng vận động viên may mắn nhận được đồng hồ Coros pace 3 của nhà tài trợ.

Chúc mừng vận động viên may mắn nhận được một bộ Nike Dri-fit and Aeroswift của nhà tài trợ Nike.

Sau khi tham gia chạy long run quanh Hồ Gươm cùng anh em Chạy365, team Swoosh Sports Club tham gia trao giải thưởng sự kiện Breaking365 diễn ra sáng thứ bảy tuần trước.

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ ! 🙂 Cảm ơn mọi người!

Chúc mừng anh Nguyễn Hưng team pacer 84 Race. Chị Mai Hạnh và Mod Hải Yến trao quà tới anh.

Niềm vui được chia sẻ

và cả nụ cười.

Anh em tranh thủ chụp ảnh cùng nhau.

Mặt trời hửng lên rồi. Một bức ảnh kỉ niệm chung anh chị nhé!

 

Mỗi buổi chạy sáng thử bảy như một liều thuốc khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần cho chúng ta.

Mặt trời là thuốc
Cỏ cây là thuốc
Những vì sao là thuốc,
Đại dương là thuốc ….
Nụ cười là thuốc
Những ý nghĩ tích cực là thuốc
Lòng biết ơn là thuốc
Niềm tin là thuốc
Tình yêu chạy bộ là thuốc….
Cảm ơn quý anh chị em runners luôn đồng hành cùng Chạy365

About the Author Lưu Ngọc Lan

>
0 Shares