Nhật Ký Chay365 Long Run Tuần 94: Món quà yêu trong ngày gió về

Buổi Long run thứ 94 của chúng ta diễn ra trong một ngày gió lạnh. 5h sáng, nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 11°c. Những cơn gió lùa ngang mặt hồ tê tái. Nhưng dưới màn đêm đen kịt, có những đôi chân đã sẵn sàng

Khi giá lạnh không còn là trở ngại, khi màn đêm không phải là vách ngăn, thì ánh sáng sẽ luôn ở trước mặt để chiếu sáng lên cho những trái tim cũng cảm

Trong ánh mắt, lừa nào hừng hực sáng ?

Thôi thúc bước chân bằng tiếng gọi con tim

Nghe trong gió những âm thanh xao động

Lòng cuộn lên bởi hơi nóng thanh xuân

Thật tuyệt vời khi thấy những bước chân

Vẫn rậm rịch đều đều trên mặt đất

Thật lôi cuốn và thêm nhiều hứng khởi

Khi ánh mắt và nụ cười vô ý chạm nhau…

Để nói về đam mê và trách nhiệm, không thể không nhắc tới những thành viên  đội hậu cần. “Trạm nước” của Chạy365 có lẽ đã trở thành một thương hiệu riêng của cộng đồng. Nếu các pacer phải có mặt vào lúc 5h kém, những runner sớm nhất cũng có thể xuất hiện từ 4h30, thì với những người bạn của trạm nước. Công việc sẽ bắt đầu từ nhiều ngày trước đấy. Sẽ phải có kế hoạch vật tư và nhân sự cho từng buổi chạy, phải bố trí bàn nước từ trước cả khi buổi chạy bắt đầu.

Và cũng chính họ cũng là những người ra về muộn nhất. Nhưng, đôi khi lại là thầm lặng nhất.

Nói ra không phải để kể công, nhưng có những con người đã chăm chỉ và trách nhiệm dường ấy. Cảm ơn các bạn vì đã ở đó, đã giúp cho những buổi Long Run trở nên đủ đầy. Không chỉ bởi công việc của mình, mà còn bởi nụ cười và tình yêu của các bạn cho công việc này, cho cộng đồng này.

Dĩ nhiên, chúng ta không quên những đóng góp của các nhiếp ảnh gia, những pacer, những nhà tài trợ và nhiều thành viên khác trong cộng đồng. Tất cả các bạn đã cùng góp sức để Long Run cuối tuần đi đến ngày hôm nay

Cảm ơn các bạn! Iu nhìu nha ❤

Nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3, chúng tôi cũng gửi đến những người phụ nữ tuyệt vời của chúng ta một vài món quà nhỏ. Với mỗi track log 8,3 km cho buổi chạy hôm nay, các bạn sẽ nhận được một chiếc khăn đa năng tới từ những người bạn tốt của cộng đồng. Hãy nhìn nụ cười tươi rói của người bạn gái đầu tiên nhận được quà, bạn ấy thực sự xinh đẹp đúng không ?

Và nhiều những người bạn khác nữa, hy vọng các bạn sữ thích món quà này

 

Và … có ai nhìn thấy bó hoa nhỏ của chúng tôi không

Cũng chỉ là món quà nhỏ khác thôi, nhưng nó sẽ là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta rằng: phụ nữ cần được yêu thương. Chúc mừng các bạn, nhân ngày của riêng mình, để chúng tôi có thể bày tỏ tình cảm của mình dành cho các bạn. Đừng ngần ngại nhận lấy những món quà hay những lời chúc, bởi chúng tôi biết rằng, các bạn còn đẹp hơn thế rất nhiều.

Hãy luôn tươi cười, vui khỏe, và dĩ nhiên đừng quên đến với chúng tôi mỗi cuối tuần. Đừng để hồ Gươm buồn vì vắng bóng bạn

Hẹn gặp tuần sau nữa nhé!

About the Author LongWin

>
0 Shares