Nhật ký Chay365 Long Run tuần thứ 111 – Mùa Euro

Thứ Bảy, ngày 6 tháng 7 năm 2024,

“Mùa Euro”.

Những ngày hè năm 2024 như hôm nay, người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới đang sống theo quỹ đạo của trái bóng tròn. Người hâm mộ Việt Nam không và chắc chắn không thể nằm ngoài quỹ đạo đó, mặc dù các trận đấu của Euro 2024 chủ yếu thi đấu vào khung giờ nửa đêm và rạng sáng giờ Việt Nam. Với niềm đam mê bóng đá cuồng nhiệt, việc “sống hai múi giờ” đã trở thành thói quen của nhiều thế hệ người Việt trong mỗi kì Euro hoặc World Cup, ít nhất là từ World Cup 1982, khi “điều kiện kĩ thuật cho phép”. Thậm chí không quá khi nói đó là chu kì sinh học 2 năm một lần mà mỗi người hâm mộ bóng đá nước ta đều đã trải qua, trong số đó chắc chắn có rất nhiều thành viên của Chay365.

Tuần thứ 111 của Chay365, mặc dù vừa trải qua một đêm gần như thức trắng vì theo dõi hai trận Tứ kết thuộc hàng kinh điển của bóng đá Châu Âu: Tây Ban Nha – Đức và Pháp – Bồ Đào Nha, nhưng rất nhiều thành viên của Chay365 đã vượt qua “jet lag” để có mặt tại cái hẹn lúc 5h sáng trên Hồ Hoàn Kiếm. Lần thứ một trăm mười một, sức hút và sự đều đặn của Chay365 Long Run mỗi sáng cuối tuần cũng đã hình thành một quỹ đạo, mà mỗi cá nhân trong đó đã ít nhiều hình thành nếp sống “lên hồ thứ Bảy” – cả vì đam mê, vì niềm vui và vì trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.

“Lên hồ thứ Bảy” đã trở thành thói quen của rất nhiều người

Long Run tuần thứ 111, nắng hè vàng như rót mật. Nắng vàng qua tán lá chiếu xiên xuống các con phố Đinh Tiên Hoàng và Lê Thái Tổ đang lao xao người chạy bộ và thể dục, đem đến một cảm xúc gì đó thật nhẹ nhàng và ấm áp. Với Chay365, thời tiết là thành viên đỏng đảnh nhất, nhưng đôi khi nó cũng dễ thương như ngày hôm nay, như để tiếp sức cho trạm nước, cho pacers, cho các nhiếp ảnh gia và những runners hoàn thành tốt công việc của mình.

Nắng vàng quá đẹp trong tuần thứ 111 của Chay365 Long Run

Thật ra, kể từ khi bắt đầu, thời tiết chưa bao giờ là một vấn đề quá lớn đối với các thành viên của Chay365. Vì niềm đam mê và trách nhiệm với cộng đồng, các vị trí vẫn duy trì “lên hồ” đều đặn dù nhiều hôm bạn nắng vàng đi chơi mất, chỉ còn mưa, gió và rét buốt ghé chơi. Có lẽ đó chính là một trong những yếu tố làm chúng ta quay đều hơn trong quỹ đạo mà chúng ta tự hào tạo ra cho các thành viên của mình. Cũng giống như mỗi lần khởi tranh Euro hay World Cup, dù có khó khăn vì múi giờ hay vì điều kiện kĩ thuật như ngày xưa, hoặc bản quyền truyền hình như những năm gần đây, thì miễn là còn đam mê, người hâm mộ Việt Nam vẫn sẽ cùng nhau sống trong quỹ đạo của trái bóng tròn.

Chay365 trong mùa Euro thật đặc biệt, khi những đam mê được đan xen vào nhau! Những câu chuyện quanh trạm nước giờ không chỉ xoay quanh những “pace” hay “race” nữa, mà còn là “tỉ số”, lối chơi, hay một siêu sao nào đó vừa đá trận cuối cùng trong sự nghiệp. Tuần thứ 111, Chay365 chúc bạn luôn giữ được lửa đam mê để vui sống trong những quỹ đạo của mình!

Tái bút: chúng ta hãy cùng nhìn lại một số khoảnh khắc trong buổi long run Chạy365, tuần thứ 111 qua góc máy của các nhiếp ảnh gia nhiệt thành từ Xmax Media nhé:

 

Một hình ảnh rất xúc động trong tuần thứ 111.

Nắng vàng rực rỡ.

Chạy dưới vòm nắng.

Những đầu tàu tươi tắn.

Một “đoàn tàu”.

Nào ta cùng bay!

Nhiếp ảnh gia Linh Triệu đang tác nghiệp.

Trạm nước vẫn luôn miệt mài.

Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Chay365 trong buổi Long Run thứ 111.

About the Author Trần Tiến Lâm

>
0 Shares