Nhật ký Chay365 Long Run tuần thứ 27: Áo mới đón giải Midnight Marathon

Cuối tháng 11 rồi, buổi chạy dài của chúng ta cũng đã được nửa năm bền bỉ. Hôm nay là tuần thứ 27.

Cuối thu, 5 giờ sáng trời vẫn còn tối đen. Nhưng các runners chăm chỉ quá quen với việc chạy trong bóng đêm rồi

Cả đội hậu cần của Rùa Runners cũng vậy. Rất chuyên nghiệp và đúng giờ

Hoàng Lan Anh, admin CGPR-ANTA, hôm nay cũng lên Hồ Gươm luyện tập. Kéo theo cả câu lạc bộ chạy của ngân hàng Standard Chartered

Chuyến tàu 5:30 rầm rập đông vui, dù trời chưa sáng tỏ

Trời tối thì vẫn phải tạo dáng thật duyên dáng để lên hình cho đẹp nhé

Chị Mai Hạnh, admin Rùa Runners, kiêm “mama tổng quản”, tranh thủ hoàn thành bài chạy trước khi đảm trách trạm nước

Trịnh Thành Giang cũng vậy. Tranh thủ “quất” 10-15 km, trời sáng rõ còn chụp ảnh các runners

Buổi chạy ngày càng đông. Công việc của đội tiếp nước cũng thêm phần vất vả. Nhưng ánh mắt ai cũng ngời lên rạng rỡ

VADITO hôm nay không làm nhiệm vụ dẫn tốc mà chăm chỉ luyện tập cho giải Midnight

Anh Bố Thỏ có chạy Midnight không nhỉ?

Trời sáng dần, các runners cũng ngày một đông

Tiếng bước chân rầm rập thật là phấn khích, phải không?

Nguyễn Đình Bình lại dẫn dắt đội 5:00 như lệ thường\

Anh Huy là người hỗ trợ Chay365 rất nhiều trong việc tổ chức buổi chiếu phim “Spirit of the Marathon”. Khi bạn muốn làm điều gì đó, cả vũ trụ sẽ góp sức

Anh Nguyễn Đạt vừa có PR sâu ở giải Long Biên Marathon. Đang tập luyện cho giải nào thế anh Đạt ơi?

Hôm nay cũng là ngày phát áo Chay365. Nhiều runners diện luôn áo mới. Ban quản trị CLB đã nỗ lực hết sức để kịp có áo cho anh chị em chạy giải VnExpress Marathon Hanoi Midnight

Áo mới quá đep và nổi bật, dù với trang phục nào. Mọi người có thấy vậy không?

Anh Hà Đăng Sơn nhóm Ams Runners cũng diện ngay áo hồng tím!!!!

Hẹn gặp lại màu áo thân thương này trên các cung đường giải Hanoi Midnight

Công sức lớn nhất của đợt in áo này thuộc về Hải Yến, thư ký cần mẫn lập danh sách, thu tiền, rồi ship áo cho mọi người. Cám ơn Hải Yến rất nhiều

Uầy, áo khoác đẹp quá!!!

Nụ cười rạng rõ này cũng rất đẹp!

Buổi chạy dài ngày thứ Bảy thật sự trở thành điểm hẹn của cả cộng đồng chạy bộ

Sự phát triển của phong trào đã phát triển cả nhiều khía cạnh khác. Cách đây vài năm, thật khó để kiếm được bộ đồ full aeroswift thế này. Giờ đây, sắm đồ thật đơn giản. Các cửa hàng Nike ở Hà Nội đều có sản phẩm aeroswift và giày Vaporfly, Alphafly rồi.

Anh Trần Trọng Huy, người bạn nhiếp ảnh gia của Chay365

Nhiếp ảnh gia Thanh Long

Nhưng đừng quên các nhiếp ảnh gia cũng là những chân chạy cừ khôi

Nhiếp ảnh gia Tịnh Không bắt khoảnh khắc đẹp quá. Đàn chim bồ câu tung cánh bên gánh cốm vỉa hè, “thơm bước chân qua”. Thu Hà Nội mới thật là thu

Nụ cười ở trạm nước. Cám ơn đội hậu cần rất nhiều

Các bạn là một phần vẻ đẹp của buổi Long Run (cùng với đội pacers, các nhiếp ảnh gia, và cả những runners chăm chỉ đam mê nữa)

Admin Dương Đỗ nhóm TPR hôm nay cũng tham gia tiếp nước

Quỳnh Hoa, đội chạy ngân hàng SC, hôm nay dắt bạn trai lên Hồ Gươm luyện tập. Hoa là dịch giả đóng góp rất nhiều bài dịch cho Chay365

Không khí sôi động nơi trạm nước

Hoàn thành bài chạy rồi, chụp tấm hình kỷ niệm nào. Đây là đội chạy của ngân hàng SC

Runner nhí này dễ thương quá

Tranh thủ chụp hình cùng nhiếp ảnh gia nào

Mỗi người một tay dọn dẹp sau buổi chaỵ, trả lại cảnh quan cho ngân hàng Bảo Việt

Còn 1 tuần nữa tới giải Midnight Marathon. Chúc tất cả các anh chị em thi đấu thật tốt

Cám ơn ShokzVN, Coros, Swoosh Sports Club đã luôn đồng hành cùng những buổi chạy dài của Chay365

About the Author An Chi

Nhà nghiên cứu chạy bộ độc lập. PR HM 2:30

>
0 Shares