Nhật Ký Chay365 Long Run Tuần Thứ 32: Giáng Sinh ngập nắng, trao quà mini game, quyên góp giày cho trẻ em đường phố

Thứ Bảy, 24/12/2023

Dù chạy giữa phố thị xôn xao hay giữa núi rừng tĩnh lặng, bất kỳ nơi nào có anh chị em Runners qua đều đầy sức sống vì mang trong chúng ta là những trái tim khỏe mạnh, tinh khiết như giọt nước đầu nguồn sinh sống. Ở đó luôn đầy những cảnh tượng đẹp, bước chân chạy nhịp nhàng, bàn tay ấm, ánh mắt hiền, trái tim bình yên.

Ôi, cuộc sống này cứ ngập tràn những điều bất ngờ nho nhỏ mỗi ngày, nếu mình không ngừng yêu thương nó, rồi cũng có lúc bao yêu thương ấy được trả lại xứng đáng. Mình trao đi niềm vui thì mình cũng sẽ nhận được nó. Một nụ cười có thể biến một khuôn mặt lạnh lùng nhất đều trở nên dễ thương và đáng yêu vô cùng.

Vững vàng lắm, mạnh mẽ lắm, những con tàu Runners Chạy 365 lại tiếp tục lăn bánh vào sáng thứ bảy 24.12 ngay trước đêm giáng sinh…

Trước 5:00 a.m sáng, cầu vồng xuyên dài theo vòng tròn lửng lơ giữa mênh mông khí lạnh. Pacers 84Race và team nước Rùa Runners đã kiên định đứng trước Bảo Việt để đón Runners lên tàu rồi.

Những nụ cười này là vô giá. Các chị Team tiếp nước chính là linh hồn của mỗi buổi chạy dài. Các chị cũng là Team người mẫu năng động của Chạy 365 nữa.

Sự tận tụy của chị Hằng, chị Hạnh. Các chị nhắn nhủ Runners đừng quên uống nước trên đường chạy nhé

Sáng sơm, trời còn nhá nhem, Anh Đinh Linh và anh Giang Panda đã chạy từ rất lâu rồi. Bên cạnh anh Linh là người bạn mới của Chay365, bác người Đức Juergen Wittstock. Juergen đang sinh sống ở Nhật, năm nay 64 tuổi, đã chạy marathon được hơn 30 năm, với PR FM 2:52. bác đang tập luyện cho giải Half Marathon đầu năm mới, với mục tiêu 1:33.

Tàu 5:00 thật mạnh mẽ. Nhìn từ xa đã thấy Pace tốc độ cao. Nhưng không vì thế mà các anh quên nở trên môi nụ cười

Pacer đẹp trai Phương Nam đến từ TCR hồ Thành Công. Anh chàng trẻ trung ấy ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Cảm ơn Nam và đồng đội 84 Race đã bền bỉ dẫn dắt các Runner. Chúc mừng Giáng Sinh an lành nhé.

Một buổi sáng mùa đông Hà Nội có gió nhẹ và nắng rất trong. Áo đỏ anh chạy giữa phố đông, cây xanh như cũng ánh theo hồng.

Admin Dương Đỗ TPR và anh Giang Panda ( Panda Book) thật nổi bật trong màu áo đồng phục của Chạy 365.

Anh Vũ Hoàng Thịnh diện nguyên một cây Nike. Với tốc độ của thần gió, anh ấy vẫn nở nụ cười với anh chị em đẹp quá ạ.

Chị áo đỏ nổi bật giữa các anh khỏe khoắn quá, Hồ Gươm sáng thứ bảy luôn rực rỡ muôn màu sắc Runners.

Sải chân và dáng chạy của một cô gái. Cô ấy tên gì và đến từ câu lạc bộ nào ạ anh chị em? Thấp thoáng bóng hồ Gươm và cây xanh sau lưng làm nền cho cô nàng.

“Ông già Noel” Nguyễn Đạt chạy tốc độ cao với quãng đường dài cho Giáng sinh. Chắc chắn anh ấy muốn tạo sự vui vẻ và động viên tinh thần chạy bộ cho mọi người.

Nụ cười này là trái tim có nắng, cô ấy thấy tất cả Runners chạy bộ xung quanh mình đều hạnh phúc – thứ hạnh phúc chẳng thể đánh đổi bằng bất kể điều gì

Những dải nắng vẫn chiếu vàng trên tán cây xanh, chỉ có con đường phía sau là hằn lên những bước chân Runners mạnh mẽ.

Sau lưng Runners dãy cây cổ thụ nói chuyện rì rào trong tán lá, lấp ló vài lá cờ đỏ sao vàng lắc lư theo điệu múa của nắng, khi sông Hồng vẫn nổi gió và thổi vào con đường những bản tình ca. Anh Nguyễn Hưng đang chạy song song với nữ Runner xinh đẹp.

Runner gạo cội – bác Hùng tới từ Công viên Thống Nhất và anh Cường Trần đang cười nói vui vẻ trên đường

Anh Xuân Hà VKL team tạo dáng chạy chuẩn Ông già Noel

Anh Trần Trọng Huy, một nhiếp ảnh gia quen thuộc, đồng thời cũng là một runner chăm chỉ

Và anh chị em ơi, đừng quên đội ngũ Nhiếp Ảnh gia cũng là những chân chạy bộ cừ khôi

Những nỗi buồn già nua và cũ kĩ ngoài kia xin đóng lại, Runners bỗng bật cười, thấy lòng nhẹ vui khi ngắm anh em khỏe khoắn xung quanh mình, một sớm mai vươn sải tay dài cao và cười tươi về phía nắng. Chào chị Minh Thu chăm chỉ và kiên trì của Chạy365

Đúng là người ta khát khao lắm những lúc được chụp ảnh say mê hết mình để biết mình còn đang cống hiến và hạnh phúc. Xin tri ân các anh NAG tận tụy và chuyên nghiệp của Chạy 365 .

Hôm nay cũng là lúc Ban quản trị trao giải cho các bạn trúng giải Mini Games và tặng quà cho những thành viên tích cực đóng góp cho buổi Long Run. Mini Games chỉ vui vẻ thôi, hy vọng thời gian tới chúng ta có thêm nhiều game nho nhỏ như vậy nữa.

Nhiếp ảnh gia Tịnh Không là người đưa hơi thở vào những bức ảnh. Chạy 365 cảm ơn anh.

Anh Đinh Linh và Nhiếp ảnh gia Thanh Long. Cảm ơn anh Thanh Long vì những bức ảnh có chiều sâu và đầy ấn tượng.

Chụp ảnh là cả một nghệ thuật để mang sự sống lưu lại vào ống kính. Admin Đinh Linh thay mặt cộng đồng Chạy 365 tri ân Team Nhiếp ảnh gia đã đóng góp công sức vào các buổi Long Run sáng thứ 7.

Anh Linh cũng thay mặt cộng đồng Chạy 365 tri ân Rùa Runners: chị Hạnh, chị Hằng team tiếp nước. Các chị ấy rất nhiệt tình hỗ trợ Runner, nhờ vậy mà không ai bị thiếu hay khát trong khi chạy dài

Anh Hà và anh Đào Minh Tuấn ơi, xin tri ân các anh nhiều ạ.

Chị Lan Anh và em Ngọc Lan hôm nay cũng được nhận quà từ Anh Đinh Linh. Ba anh em vui quá nên cười cũng thật tươi nữa.

Niềm vui khi nhận quà từ Admin Đinh Linh không thể giấu được trên gương mặt mỗi người.

Ông già Noel phiên bản Nhiếp Ảnh Gia chạy nhanh quá và trên vai còn vác túi quà thật to.

Chúc mừng anh Quản Lê Sơn đạt giải nhất Mini Games là đôi giày Nike Vaporfly Next% 2. Anh Sơn là thành viên gạo cội của cộng đồng chạy bộ đường dài (nhìn cái áo LDR version 2015 thấy uy tín luôn). Với món quà này, Chạy 365 xin chúc anh ngày càng bon chân mạnh mẽ trên đường anh nhé!

Chạy 365 chúc mừng Lê Vĩnh Đức Tùng. Giải nhì – 1 đồng hồ Coros Pace 2 phiên bản đặc biệt Molly Edition. Cám ơn nhà tài trợ Coros Vietnam.

2 giải ba, mỗi giải gồm 1 áo chạy bộ Nike được trao cho 2 anh chị: Nguyễn Nghĩa và Hoàng Kim Anh. Cám ơn nhà tài trợ Swoosh Sports Club. Mọi người tham gia group SSC để lan toả tinh thần thể thao và có cơ hội nhận nhiều phần quà của Nike nhé. Bên cạnh đó, ShokzVN cũng đồng hành cùng Chay365 Long Run suốt 3 tháng vừa qua. Có ai muốn thử sản phẩm tai nghe truyền âm qua xương không nhỉ?

Anh chị em cùng nhau chụp một bức ảnh kỉ niệm ngày Giáng sinh nhận quà sớm từ ông Già Noel Chạy 365 nhé!

Mùa Giáng Sinh năm nay, Chạy 365 cũng tổ chức quyên góp giày và vật dụng chạy bộ cho CLB chạy Blue Dragon của các em nhỏ đường phố.

Đại diện của CLB chạy Blue Dragon nhận quà là giày, quần áo chạy bộ, …. tặng các em nhỏ.

Ba chị đại chụp ảnh thật vui.

Nhóm Santa phiên bản Runner với cách phối màu quần áo và hóa trang lạ mắt, mang tới một ngày vui Noel như ngày hội.

Yêu thương ai thì bạn cứ nói, quan tâm ai thì bạn cứ thể hiện cho người ta thấy, dù vụng về đến mấy cũng vẫn là yêu thương. Và Runner chúng ta yêu thương nhau bằng những vũ điệu đường phố đẹp mắt trong niềm vui hân hoan.

Khi ta nhận thấy mọi sự đều đã ngả sang một mùa mới, mà lòng ta vẫn bộn bề những lo toan mùa cũ, biếng lười chẳng dọn vội. Sáng sớm đông thấy gió mùa và nắng vàng hàn huyên bên ô cửa, chợt nhận ra còn bao nhiêu tình yêu chưa kịp trả lại, hoặc là quên đi. Mùa từ từ vòng qua những con phố nhỏ, từng ô cửa phù rêu, hẻm ngõ phố cổ vời cao giăng đầy dây điện còn màu mè thêm quần áo, rồi dần hiện lên một khoảng trời xưa trong vắt như đêm Hà Nội sau cơn gió đầu đông, còn dửng dưng chưa muốn tạ từ.

Trong ký ức của chúng ta, đã là cả tình yêu và tình bạn, những mối tình bình an và hạnh phúc. Trong chúng ta, luôn có người đi qua cuộc sống như cơn mưa, đủ sức thuyết phục được những hạt giống đã khô vùi sâu trong mớ ngổn ngang đua tranh thức dậy nảy mầm.
Có người đủ sức thuyết phục được người khác tin rằng, dù tâm hồn có buồn thế nào, họ vẫn có thể làm một người tử tế và an vui; dù có quay cuồng trong bao nhiêu giông gió, một ngày lòng họ cũng có thể bình yên.
Có người mà ánh mắt, nụ cười của họ đủ sức thuyết phục chúng ta bỏ qua những đua tranh để lại hiền như giọt nước nơi đầu nguồn. Có bình yên đủ vững chãi để cho những bình yên khác tựa vào lớn lên…

About the Author Lưu Ngọc Lan

>
0 Shares