Nhật ký Chay365 Long Run tuần thứ 50: Lễ kỷ niệm trong mưa

Thứ Bảy, ngày 29/04/2023

Thời gian như nước chảy dưới chân cầu, chợt nhận ra chúng ta đã đồng hành cùng nhau 50 buổi chạy. Có ai nhớ buổi chạy tuần đầu tiên không? Dù là buổi thứ 1 hay thứ 50, vẫn là lúc 5 giờ sáng, với đội dẫn tốc và đội hậu cần. Cảm xúc cũng tương đồng.

Team tiếp nước nhà Rùa Runners luôn bài bản và kỷ luật. Chị Mai Hạnh đang bố trí nhân sự. Hôm nay kỷ niệm buổi chạy thứ 50, mọi người sẽ lên đông vui đấy

Nhưng đông thế này thôi, chứ đông gấp đôi gấp ba, trạm nước vẫn “cân” được hết nhé

Đây là tiết mục đặc biệt cho buổi chạy số 50 – màn bắn pháo hoa. Cám ơn Long Win đã tài trợ pháo hoa nhé

Những cột pháo màu xanh đỏ như thể hiện sự hân hoan của các runners

Đội dẫn tốc vẫn luôn bền bỉ và kỷ luật. Đây là nhóm pacer 6:00

Cô giáo Duyên Ngô dẫn tốc pace 6:30

Xuân Hà đảm trách đội 5:30. Buổi Long Run sang tuần thứ 50 thì Hà cũng dẫn tốc 45 buổi. Ai đó tặng anh biệt danh “pacer tử tế”

Anh Lê Văn Huy cùng bạn chạy – cặp bài trùng quen thuộc trong màu áo Chay365 mỗi sáng thứ Bảy hàng tuần

Hồ Gươm ngày thứ Bảy cứ đông vui như hội

Admin Đinh Linh chạy cùng Tuyển Nguyễn nhóm Thanh Hà Runners, Đỗ Mạnh Cường nhóm TPR, VA DI TO nhóm CGPR-ANTA, và bạn Nguyễn Hữu Chiến nhóm Rùa Runners

Cách đây 1 năm, bác sĩ Minh Thu lần đầu lên Hồ Gươm chạy bộ. Chăm chỉ luyện tập giờ chị đã có thành tích FM sub4

Đội dẫn tốc 5:00

Chị Thuỷ Daisy cùng chồng là anh Tuấn Phan – Chủ tịch CGPR-ANTA, cũng lên chia vui với Chay365. Anh Tuấn và nhóm CGPR-ANTA là những người bạn thân thiết của Chay365. Có ai còn nhớ giải chạy Breaking3 Marathon mà Chay365 và CGPR-ANTA cùng tổ chức không nhỉ?

Một thành viên của CGPR-ANTA cũng rất tích cực tham gia các hoạt động của Chay365, đó là thủ quỹ Lan Anh. Chạy kế bên Lan Anh là Quân “Râu”, người cung cấp nước cho các buổi long run

Anh Nguyễn Chãi, Phó chủ tịch liên đoàn mô-tô xe đạp Việt Nam, cũng là người rất thân thiết và gắn bó với Chay365

Có bao nhiêu bóng hồng trên đường chạy Hồ Gươm ngày cuối tuần?

Anh Long của nhóm Rùa Runners, tấm gương luôn bền bỉ và tận tuỵ cho trạm nước

Mọi người cứ tập trung lo bài chạy nhé, việc hỗ trợ nước đã có tụi mình lo

Hải Yến là gương mặt rất quan trọng của Chay365 đấy nhé. Vắng chị thì mỗi đợt in áo admin sẽ vất vả lắm

Đôi bạn này mặc áo Chay365 đẹp quá

Tuyển Nguyễn bứt tốc vào cuối bài chạy

Hôm nay tụi mình có chút rượu và đồ nhắm để kỷ niệm buổi chạy dài tuần thứ 50 nhé

Lại có cả bánh ga-tô nữa

Chạy xong phải “giải quyết” hết chai rượu này nhé

Trời mưa quá, tạm ghé vào trụ sở Bảo Việt tránh mưa

Nhưng cũng phải thu dọn trạm nước đã

Mưa càng lúc càng to, nhưng vẫn có những bạn tranh thủ chạy nốt cho đủ bài

Cơn mưa lớn đầu tiên của mùa hạ năm nay. Chưa đến mức trắng đất trắng trời, nhưng đã mang hơi thở nồng nàn mùa hạ

Đến phần party rồi. Vui quá

Vợ chồng anh Tuấn Phan, chủ tịch CGPR-ANTA, cùng chị Lê Thanh Phương – “mama tổng quản” của Breaking3 Marathon và rất nhiều giải chạy khác

Mưa sầm sập, trời bỗng chốc tối om. Lại càng làm buổi lễ kỉ niệm thêm phần đáng nhớ

5 ngọn nến lung linh tượng trưng cho 50 buổi chạy. Rồi chúng ta sẽ 10, 20, 50 ngọn nến nữa

“Châm tửu” nào. Hôm nay làm một chút đồ uống có cồn cũng được nhỉ

Cắt bánh nữa. Mọi người có nhìn thấy logo Chay365 trên chiếc bánh không?

Đội pacer chụp hình lưu niệm. Trời vẫn mưa to quá

Chụp hình kỉ niệm buổi chạy thứ 50. Hẹn mọi người tuần sau trong buổi chạy số 51 nhé

About the Author An Chi

Nhà nghiên cứu chạy bộ độc lập. PR HM 2:30

>
0 Shares