Nhật Ký Chay365 Long Run Tuần Thứ 66: Mặc kệ nắng mưa

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2023, đúng 78 năm sau ngày …

3h40 sáng, chiếc đồng hồ rung lên bần bật. Hắn ngắc ngứ đưa tay lên dùi dụi mắt. Tức thật! Mới có 3h40 phút. Bình thường, hắn được ngủ thêm 1 tiếng nữa đồng hồ mới báo. Nhưng, hôm nay là thứ Bảy. Lại còn bị dặn trước là lên sớm. Hắn cần dậy sớm hơn.

Ờm. Lên sớm.

Sau một hồi tự vấn, hắn đành lăn người sang bên phải. “Éo”, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chú mèo lông xám nhảy vọt xuống giường lẩn đi đâu không biết. Chú cũng đang tức tối không hiểu sao hôm nay lão chủ ngu ngốc lại dậy sớm vậy. Làm chú suýt bị đè chết. Cái thân hình thì như con tịnh ấy mà … chả để ý gì đến ai cả. Tức.

Hắn cũng tức. Con mèo thần kinh suốt ngày lẩn ra sau lưng nằm. Nhưng vừa sáng sớm, chưa bước chân ra khỏi nhà đã bị mèo cào phát vào lưng. Chả biết cái ngày gì mà đen thế không biết. Đen như bầu trời phía ngoài kia vậy.

Hắn lục đục dậy. Đồ đạc đã xếp sẵn trên giá. Hắn mặc cái áo vàng lên người, quàng nhanh cái túi, đi vội đôi dép, uống 1 cốc nước to đã để sẵn từ đêm hôm trước, rồi đi thẳng. Thực ra đi cũng không thẳng lắm. Hắn lững thững đi trong cơn nửa mê nửa tỉnh xuống cầu thang. Thực sự, nhìn hắn như thằng nghiện. Ông bảo vệ chán chả buồn hỏi nữa. Lắc đầu ngao ngán mở cửa cho hắn lấy xe phi ra ngoài. Thằng dở hơi, dậy gì mà sớm thế. Hôm nay là thứ Bảy mà.

Vâng, thứ Bảy. Ngày nghỉ. Người ta ngủ. Còn hắn dậy. Lên hồ. Những cơn gió mát lành buổi sáng cứ tạt vào mặt làm hắn dần tỉnh. Hắn bắt đầu nhớ ra mục đích thực sự của chuyến xuất hành này. Một chuyến đi mà hắn luôn chờ đợi.

À! Khoan. Phía đằng đông, những tia chớp sáng lóe phía chân trời. Tiếng sấm ì ùng rền rĩ liên hồi. Hắn, thở dài ngao ngán. Lại mưa rồi. Hay về ngủ nhỉ ???

Nhỡ tay kéo gá, con xe phóng qua cửa lao một phát xuống thẳng hầm Kim Liên. Hắn thở đai thườn thượt. Thôi, lên xem thế nào.

Và thế này

Rẽ vào phố Huế là bắt đầu lác đác thấy vài bóng sáng lập lòe trong đêm tối. Hắn nhận ra ngay, đó là mấy mẩu phản quang nhỏ xíu trên áo, trên quần hay trên mũ của mấy người bạn chạy. Hắn lướt nhẹ nhàng qua và cười nhẹ. Các bạn vẫn chưa nhìn thấy nụ cười say ngủ của hắn, vì lúc này, trời vẫn tối đen như mực. À, mực nhưng có ánh đèn đường. Nhưng hắn biết, các bạn cũng nhận ra hắn. Vì trên áo, có một chứ Chạy365 to đến thế cơ mà.

4h sáng. Hồ Gươm. Ông Tuấn “tóc đẹp” đang khệ nệ bê nước. Hắn ngồi xuống 1 góc. Ngáp. Ngáp. Rồi rút máy ra chụp vài kiểu ảnh. Ông a này chăm thật.

Hắn nghĩ. Rồi cười. Rồi đứng dậy. Rồi cũng bưng bê. Ngày mới bắt đầu.

Hổng có biết từ bao giờ, sáng thứ 7 trở nên bận rộn đến thế. Với hắn, và … đồng bọn. Chưa đến 5h sáng, mọi thứ đã sẵn sàng, trạm nước vào việc, nước nôi đã đuề huề

Gì vậy ta ?

 

Mấy bà này không ngủ à ?

Không. Chúng tôi có ngủ. Mà. Ngủ đủ rồi 😁

Chúng tôi cũng đã sẵn sàng. Chào mừng những người bạn Thanh Hà Runner đã góp mặt từ rất sớm

 

Đúng 5h, xuất phát!

Hà Nội, long run cuối tuần. Các bạn còn chờ gì nữa ? Bấm đồng hồ và chạy thôiiiii

Chào những người bạn áo tím mộng mơ

Chào cô bạn gái xinh đẹp

Chào người anh pacer nghiêm túc

Chào người chị gái chăm chỉ

Chào người anh zai vui tính

Và ông bạn đang bận … về quê 🤔

Hế lô nhiếp ảnh gia đẹp zai nhé

Đừng quên dìm hàng ông anh của tôi

Và ghi lại những khoảnh khắc kì cục như thế này 🤣… hoặc thế này 🤔 

Và dĩ nhiên là đẹp thế này 😍

Hoặc thế này 😘

À quên, trời có mưa nhé 

Nên anh tôi trông mới thảm thế này  Nhưng em tôi thì vẫn đẹp thế này  

Và bạn tôi thì cứ tươi thế này

Ây. Anh ơi! Chạy xong rồi thì đứng dậy đi

Ra chụp kiểu ảnh chung nào

Cảm ơn những người anh em TPR đã luôn có mặt

Thứ 7, cuối tuần, bờ Hồ, có longrun, tuần sau lại tiếp nhé 🌞

Chạy365 cảm ơn các nhà tài trợ: nước 8plus, Panda Books, Viên sủi Sport Drink 5, Swoosh Sports Club và Coros, Nike đã đồng hành cùng Chạy 365 Long Run.

 

About the Author LongWin

>
0 Shares