Nhật Ký Chay365 Long Run Tuần Thứ 73: Cuối thu

Những tia nắng đầu tiên chạm vào Hồ Gươm xanh rì cổ thụ. Từng đoàn người tiến về phía ngày dài đang tới bằng những bước chân chạy bộ rộn ràng. Trời đang nắng đấy rồi lại đổ cơn mưa. Chủ nhật 8/10 sẽ diễn ra Race VP Bank international xuất phát từ Hồ Gươm.

Trạm nước rộn ràng từ và đông đủ từ khi trời còn chưa sáng tỏ. Chị Mai Hạnh lãnh đạo Rùa Runners luôn bền bỉ và hết lòng với anh chị em như vậy. Các thành viên của nhà Rùa mặc áo đồng phục xanh Plaskidz hôm nay.

Chị Hạnh với nụ cười tươi sáng là động lực rất lớn dành cho tất cả anh chị em chạy bộ. Còn runners nào chưa từng được chị đại tiếp nước không ạ ?

Anh chị là niềm hạnh phúc của Runners khi qua Trạm nước. Cảm ơn anh chị nhà Rùa rất nhiều ạ.

Chị Hạnh tươi quá, trong tay chị là những chai nước đã được gạn đi một nửa, để runners dễ mang đi khi di chuyển một quãng đường dài.

Chạy 365 xin cảm ơn các anh Nhiếp ảnh gia Trịnh Thành Giang, Tịnh Không đã chụp cho anh em runners những bức ảnh tuyệt vời.

Tàu 5.00 mạnh mẽ, dứt khoát, với bước chân chạy thoăn thoắt qua khúc cua của đường Hồ Gươm. Pacer trẻ Mạnh quân dẫn tốc. Ta có thể nhìn thấy Elite Duẩn theo tàu hôm nay. Bóng áo Chạy 365 càng thêm phần rực rỡ.

Dắt pace uy tín như đội dẫn tốc 84race. Cảm ơn anh chị em 84race đã luôn là 1 phần quan trọng của Chay365 Long Run. Anh Trịnh Hoàng dáng chạy đẹp quá. Cảm ơn anh rất nhiều! 🙂

Nước luôn thơm ngon và mát lắm nên các anh chị tươi rói trên tàu 6.30 như vậy. Xin cảm ơn hai chị Pacer xinh đẹp Duyên Ngô và Quỳnh Giang – những bóng hồng xinh đẹp của Chạy 365 Long Run. 🙂

Nụ cười tươi xinh của cô giáo Duyên Ngô đốn tim biết bao runners. Cảm ơn cô giáo luôn bền bỉ đồng hành và dẫn tốc rất tuyệt vời!

Đâu đó là nhóm Cisan đã sắp hoàn thành bài Long Run thì phải. Các anh chị đang rôm rả nói cười.

Con tàu dài đến nỗi không thấy điểm kết thúc cuối toa đâu. Đủ cho anh chị em chúng ta thấy sức hút mạnh mẽ của Chạy 365 Long Run sáng thứ 7 hằng tuần lớn đến nhường nào. Cảm ơn quý anh chị luôn đồng hành cùng Chạy 365 ạ.

Tàu đi qua Trạm nước của quý anh chị Rùa runners trước cổng tòa nhà Bảo Việt,

Tàu pace 6:00 do hai anh pacer Đăng Khoa và anh Phát (Phọt Phẹt) dẫn tốc. Cái tên thật sự quá đáng yêu. 🙂 Cảm ơn tinh thần đầy kiên định của các anh dù trời mưa to vẫn không dừng lại, cố gắng nỗ lực hoàn thành bài.

Nụ cười của chị đẹp càng trở nên tươi sáng hơn nhờ màu áo đồng phục tới từ team Cisan.

Bác Nguyễn Trãi vô cùng gắn bó với Chạy 365 Long Run.

Xin chào anh em nhé! Chúng tôi đang về đích đây.

Anh Duẩn tăng tốc trên con tàu pace 5. Ngay cạnh đó là pacer Mạnh Quân và các anh chị pacer khác cũng vô cùng nỗ lực.

Các chị hot girl xinh đẹp quá. Áo chạy luôn cập nhật trend. Lên hình vô cùng nổi bật đậm chất runners.

Chị Hồ Thanh Phương vừa xinh đẹp lại năng động tới từ team TCR.

Nhiếp ảnh gia Thanh Long cũng là một chân chạy rất cừ khôi. Anh ấy còn là tác giả của biết bao bức ảnh đẹp dành cho anh chị em runners chúng ta.

Ông Hùng luôn mạnh mẽ và dứt khoát trên từng bước ” chạy chân đất quen thuộc”.

Bác Nguyễn Trãi vẫn bền bỉ.

Anh Tuấn Nguyễn có outfit nổi bật bậc nhất Hồ Gươm. Cảm ơn anh đã đồng hành với Chạy 365 hằng tuần ạ.

Các con cũng tham gia Chạy 365 Long Run. Cạnh đó, các mẹ cẩn thận theo dõi mỗi bước chân con.

Hai bố con anh Đinh Hiếu. Bố yêu bình rượu mơ quá nên đã dẫn cả con gái đáng yêu đi chạy cùng.

Trời mưa nên một số bạn nhỏ đã che ô cho khỏi lạnh.

Những nhóm chạy theo câu lạc bộ vẫn đang tiếp tục.

Màu áo Chạy 365 hồng tím, phủ khắp con đường ven Hồ Gươm.

Các anh chị cùng nhau chụp những tấm ảnh kỉ niệm cho buổi chạy bên nhau.

Vẫn còn quý anh chị chăm chỉ hoàn thành những bước chạy cuối cùng.

Cảm ơn team CISAN , những người bạn gắn bó của Chạy 365 Long Run.

Một bức ảnh tập thể sau ngày chạy có mưa. Lưu giữ lại những khoảnh khắc nỗ lực tuyệt vời.

Mong rằng race VP Bank diễn ra vào sáng chủ nhật  vừa qua đã giúp anh chị kết thúc một tuần với hương vị , niềm vui và nhiều năng lượng.

Xin hẹn hò anh chị sáng thứ 7 tuần sau, trước thềm race Heritage nhé ạ!

 

 

About the Author Lưu Ngọc Lan

>
1 Shares