VTM mùa hái mận Mộc Châu: Tiến Hùng, Quang Trần, Nhớ Hoài, Christine vô địch trong ngày mưa

Ngày 21/05, những người yêu chạy địa hình ultra trail đã tham gia giải chạy đường mòn Vietnam Trail Marathon tại Mộc Châu dưới điều kiện thời tiết kỳ lạ nhất trong 4 mùa giải vừa qua. 

 Bắt đầu từ năm 2019, Vietnam Trail Marathon (VTM) ngày càng thu hút nhiều người thích chạy đường mòn và trở thành một trong những giải chạy địa hình lớn nhất tại Việt Nam.

Vietnam Trail Marathon (VTM) ban đầu được ấn định thường niên, vào giữa mùa hoa mận nở (khoảng trước Tết Âm lịch) tại Mộc Châu (Sơn La). Các VĐV vừa chạy giữa bạt ngàn hoa trắng. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid 19 trong 2 năm qua đã khiến ngày đua của VTM phải lùi lại. Thay vào đó, các VĐV đã được trải nghiệm một Mộc Châu rất khác khi “xứ sở sương mù” này bước vào mùa thu hoạch quả mận.

Mặc dù thời tiết được dự báo sẽ nắng nóng vào thời gian diễn ra cuộc đua, nhưng thời tiết thực tế lại trở nên mát mẻ với mưa nhẹ cả ngày. Cung đường mòn trở nên “lầy lội” , đem lại những thử thách khác lạ.

Đường chạy VTM xuyên qua các vườn cây ăn quả, các bản làng của người dân tộc thiểu số trước khi kết thúc tại Đồi chè Trái Tim.

Ở nội dung 70km nữ, Nguyễn Thị Nhớ Hoài, VĐV chạy dưới màu áo Newborns Vietnam, đã giành chức vô địch với thời gian 11:22:00, nhanh hơn 15 phút so với Á quân Vũ Thị Lan Hương. Akane Nemoto (Nhật Bản) về đích sau Lan Hương 2 phút, giành hạng ba.

Đây là giải chạy đầu tiên của Topas mà mình tham gia. Mình bị cận và không đeo kính nên rất khó nhìn khi chạy nhưng việc đánh dấu đường của BTC rất tốt nên mình đã chạy nhanh hơn mà không lo bị lạc đường. Nhân viên hỗ trợ tại các trạm tiếp sức rất nhiệt tình, mọi người đã giúp đỡ mình rất nhiều”, Nhớ Hoài cho biết.

Đường chạy của Mộc Châu hôm nay rất đẹp. Hai bên đường chạy là các vườn mận nối tiếp nhau, mình có thể tưởng tượng được cung đường chạy diễn ra vào tháng Một có thể đẹp đến thế nào. Người dân ở đây cũng rất thân thiện, ai cũng cổ vũ chúng mình nhiệt tình dọc khắp đường chạy”.

Ở cuộc đua của nam, Nguyễn Tiến Hùng (Hùng Hải) là người cán đích đầu tiên với thời gian 7:55:28. Anh đã luôn dẫn đầu ngay từ vạch xuất phát với một khoảng cách rất an toàn so với các chân chạy khác.

Chia sẻ tại vạch đích, Hùng chia sẻ: “Hôm nay là sinh nhật thứ 38 của mình và mình rất vui đã giành được chiến thắng. Đánh dấu đường năm nay rất kỹ, rất tốt so với rất nhiều giải khác mình đã tham gia. Cuộc đua năm nay diễn ra vào mùa thu hoạch mận của Mộc Châu, và điều này phần nào có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn của chúng tôi vì hầu hết cây cối đều ngập tràn quả và lá”.

“Nhưng ban tổ chức đã đánh dấu đường rất tốt. Đồ ăn rất rất nhiều và rất ngon, công tác tổ chức đã rất hoàn hảo. Rất lâu rồi tôi mới tham gia một giải chạy trail và tôi đã có một cuộc đua rất vui!”.

Nguyễn Sĩ Hiếu và Romain Berion (Pháp) lần lượt giành vị trí thứ hai và thứ ba. Cả hai hơn nhau khoảng 4 phút.

Ở cự ly 42km, ứng cử viên số 1 Quang Trần không phụ lòng mong đợi của những người hâm mộ anh khi chạy băng băng về đích. Chàng trai gốc Bình Định này vẫn biết tận hưởng niềm vui khi đón nhận quả mận do các em bé địa phương đem mời trên đường đua. Trong thời gian diễn ra giải đua VTM, Mộc Châu tổ chức lễ hội hái mận.

“Đường chạy hôm nay rất đẹp. Trời mát, nên mình đã chạy khá nhẹ nhàng và vui vẻ. Người dân Mộc Châu rất thân thiện, họ đã mời mình ăn rất nhiều mận dọc đường chạy. Vì thế mình đã ăn rất nhiều mận!”, Quang Trần nói.

Trong cuộc đua giành vị trí thứ 2, runner U50 Trịnh Nam Hải đã vượt qua đàn em Quang Nguyễn một cách thuyết phục.

Top 3 cự ly 42km nữ lần lượt thuộc về Christine Mitchell (Anh), Lê Phương Vy (Việt Nam) và Constance Louasse (Pháp).

Nội dung này đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của Phương Vy sau một thời gian cô “treo giày” ở các giải chạy ultra trail.

Đáng chú ý, VTM Mộc Châu năm nay có sự tham gia của đội chụp hình đến từ Bibpix, đảm bảo mọi VĐV chạy giải đều được ghi lại các khoảnh khắc đáng nhớ trên đường chạy sình lầy.

Team Bibpix “lội mưa” cùng các runner chạy VTM Mộc Châu

“Biệt đội nhiếp ảnh gia” Bibpix cũng gặp phải thử thách không kém các VĐV, khi trời mưa ướt lạnh, điều kiện thời tiết hoàn toàn không thuận lợi để tác nghiệp.
Địa chỉ xem và tải ảnh: https://vts-photo.vietnamtrailseries.com/vtm2022

Ảnh: BTC

About the Author Hương Giang

Một newbie trong làng chạy bộ, thích leo núi hơn là chạy vượt núi

>
0 Shares