Nhật ký Chay365 Long Run tuần thứ 108: mùa hoa lộc vừng tháng Sáu, trạm nước nỗ lực trong ngày hè oi bức

Tháng 6 rồi, mọi người nhớ không… Mỗi dịp tháng 6 hoa lộc vừng lại rụng đỏ Hồ Gươm

May be an image of 9 people and text

Do những trục trặc nho nhỏ về công tác hậu cần, trạm nước Chay365 phải tạm di dời sang địa điểm khác, không còn ở số 8 Lê Thái Tổ nữa

Nhưng dù ở địa điểm nào thì tinh thần trạm nước vẫn không đổi: chu đáo, tận tâm, nồng nhiệt

Những cánh hoa lộc vừng rụng đỏ góc Hồ. Vậy là đã 3 mùa hoa rồi đấy

Anh Quản Lê Sơn chăm chỉ tập luyện cùng anh chị em đội Ams Runners

Hôm nay oi quá, “khủng long” Mạnh QUân phải cởi trần tập luyện

Dù tiết trời thế nao, Thương “miu” vẫn luôn tươi tắn vui vẻ. Hôm nay đau họng chút thôi, chứ vẫn hát to lắm

Quý cô Mai Vân Anh dẫn tốc đội pace 6, vẫn còn vui vẻ tạo mặt xấu với nhiếp ảnh gia nữa kìa…

Lâu lắm mới thấy Đằng HNN lên Hồ chạy cùng Chay365

Chị Hoài Viettel rạng rỡ trong màu áo 1981 Runners

Hôm nay không “gãy” bài là thành công lớn rồi

Trời nóng quá, chỉ mình Mai Nguyên Khanh kéo tàu 5:00 thôi

Trạm nước đặt hơi xa kho chứa, nhưng anh em nỗ lực thêm chút, xa cũng hoá gần

Mọi người chịu khó một chút nhé

Chị Mai Hạnh vẫn luôn nở nụ cười tươi tắn

Không dễ làm khó chệ đâu nhá!!!

Anh Giang Panda gắn bó cùng Chay365 đã hơn 4 năm rồi nhỉ… Cám ơn Panda Books đã luôn hỗ trợ buổi Long Run

Nhóm pacer chạy 5:30 khá oải đấy, nhưng gặp NAG là phải cười thật tươi

Chay365 Long Run còn là nơi anh chị em diện những bộ đồ đẹp nhất. Đây là mẫu áo pro của đội Nike năm 2024 này, phiên bản rất giới hạn nhé

Chạy trong ngày hè nóng bỏng lại càng thêm trân trọng nỗ lực của trạm nước

Trân trọng cả các nhiếp ảnh gia nữa, những đóng góp thầm lặng mà vô cùng đáng quý. Lê Quang gần như tuần nào cũng góp mặt…

“Ông chú top top” với thương hiệu Hữu Mạnh Media, nhưng vẫn âm thầm đóng góp cho Chay365

Tuấn Quách nữa, rất nhiệt tình

Cám ơn đội nhiếp ảnh gia XmaX Media lần nữa vì những đóng góp cho cộng đồng chạy bộ

Hẹn gặp lại thứ Bảy tuần tới nhé

About the Author Hương Giang

Một newbie trong làng chạy bộ, thích leo núi hơn là chạy vượt núi

>
0 Shares