Bà mẹ trẻ Mỹ có con 18 tháng tuổi VĐTG Ironman ngay lần đầu tham gia nhờ chạy marathon xuất thần

Chelsea Sodaro, người không được xếp vào nhóm ứng cử viên vô địch, đã tạo ra bất ngờ trong cuộc đua nữ ở giải vô địch thế giới Ironman tại Kona (Hawaii), chấm dứt cơn khát chiến thắng của chủ nhà Mỹ trong lịch sử 44 năm của giải.

Chelsea Sodaro, một bà mẹ trẻ 33 tuổi mới sinh con 18 tháng tuổi, đã vượt qua các tên tuổi sừng sỏ như Lucy Charles, Daniela Ryf, Anne Haug để cán đích đầu tiên với thời gian 8 giờ 33 phút 46 giây (bơi 3,8km (54:47), đạp xe 180km (4:42:06), chạy marathon 2:51:44)).

“Đầu óc tôi bây giờ hơi choáng váng”, Chelsea Sodaro đứng cạnh con gái mình, Skylar. “Điều này thật đáng kinh ngạc, nhưng món quà lớn nhất ở cuối vạch đích là đứa con 18 tháng tuổi của tôi”, nhà vô địch chia sẻ ngay tại vạch đích.

Bà mẹ trẻ Chelsea Sodaro viết nên “giấc mơ Mỹ” với màn chạy marathon rất ấn tượng 2:51:44 sau khi bơi (54:47) và đạp xe (4:42:06)

Sodaro chỉ xếp ở vị trí thứ năm sau khi bơi 2,6 dặm (3,8km) và đạp xe 112 dặm (180km). Nhưng sau đó, Sodaro đã lập kỷ lục chạy marathon (26,2 dặm hay 42,2km) nhanh nhất trong lịch sử giải với thời gian 2:51:45 để giành chiến thắng với 7 phút 50 giây nhanh hơn ứng cử viên nặng ký Lucy Charles-Barclay.

Daniela Ryf (phải) chỉ bừng sáng trong thời gian ngắn ngủi khi cô vượt qua đàn em Lucy Charles, người có màn thi bơi nổi trội, để hoàn thành phần thi đạp xe đầu tiên

“Chị đại” Daniela Ryf (Thụy Sĩ), người nhắm đến danh hiệu vô địch thế giới Ironman lần thứ sáu, đã dẫn đầu sau phần thi đạp xe nhưng đã nhanh chóng tụt lại trong phần chạy.

Sodaro trước đây từng giành giải Nhì tại Giải vô địch châu Âu vào tháng 6 (được cho là người có màn debut Ironman nhanh thứ hai trong lịch sử). Cô là người Mỹ đầu tiên giành chiến thắng tại Kona kể từ lần Tim DeBoom đăng quang năm 2002 và là người Mỹ đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc đua nữ kể từ khi Paula Newby-Fraser (người Mỹ gốc Zimbabwe) vô địch lần cuối vào năm 1996.

Chelsea Sodaro là “tấm chiếu mới” giành chức vô địch ngay trong lần ra mắt Kona đầu tiên kể từ khi huyền thoại Chrissie Wellington (Anh) gặt hái danh hiệu đầu tiên trong số bốn danh hiệu của mình vào năm 2007.

Lucy Charles bất lực nhìn  Chelsea Sodaro vượt qua khi mới hết 7miles (hơn 11km)

Lucy Charles bất lực nhìn Chelsea Sodaro vượt qua khi mới chạy hết 7miles (hơn 11km)

Sodaro từng là một vận động viên điền kinh, từng xếp thứ 19 trong nội dung 10.000 mét tại cuộc thi vòng loại Olympic 2016 của Mỹ.

Cô chuyển sang thi đấu ba môn phối hợp vào năm 2017 và chuyển sang đua đường dài vào năm 2018.

https://twitter.com/IRONMANtri/status/1578189659900878849

Sodaro từng xếp hạng Tư tại giải VĐTG Ironman 70.3 2019, giải vô địch lớn cuối cùng của cô trước khi đại dịch nổ ra. Cô mang thai, sinh con, luyện tập và làm nên điều kỳ diệu ở giải VĐTG Ironman đầu tiên.

Chelsea Sodaro chia vui với chồng & con 18 tháng tuổi tại vạch đích sau chiến thắng ngoạn mục trước 3 ứng cử viên nặng ký: Anne Haugg, Lucy Charles, Daniela Ryf

“Tôi khá phấn khích khi nghĩ rằng tôi có thể nghỉ ngơi trong những ngày còn lại của năm và trở thành một người mẹ trong khoảng một tháng hoặc hơn thế”, Sodaro cho biết.

About the Author Nguyễn Đạt

Cây viết chuyên theo dõi điền kinh/chạy bộ, ba môn phối hợp bơi đạp chạy (triathlon), các môn thể thao sức bền. MC, bình luận viên giải chạy. Có sở thích chạy marathon trên sân thượng. PB: Marathon 3h33, Ironman 70.3 5h48, 100K VMM Finisher.

follow me on:
>
0 Shares