Bị giẫm tuột giày, Đoàn Thu Hằng chạy chân đất “đòi lại” HCĐ 10.000m tưởng như đã mất

Đoàn Thu Hằng (Quảng Ninh) chạy chân đất bám đuổi các đối thủ để giành lại tấm huy chương đồng khiến khán giả theo dõi cuộc thi 10.000m nữ phải khâm phục.

Ở giải điền kinh VĐQG 2020, Đoàn Thu Hằng giành HCĐ 10.000m nữ (37:20.17), xếp sau hai đàn chị đã thành danh ở ĐTQG Nguyễn Thị Oanh (HCV), Phạm Thị Hồng Lệ (HCB). Ở cuộc thi năm nay, Nguyễn Thị Oanh rút khỏi nội dung 10.000m nữ sau khi đã ghi dấu ấn lập KLQG 5.000m tồn tại 18 năm để giữ sức cho các mục tiêu lớn hơn vào năm sau. Chính vì thế, cơ hội đổi màu huy chương mở ra đối với Đoàn Thu Hằng.

Chưa chạy chân đất bao giờ

Trong suốt 2/3 quãng đường (khoảng 16-17 vòng), Đoàn Thu Hằng luôn ở vị trí thứ 2, dẫn đầu nhóm bám đuổi phía sau Hồng Lệ. Tuy nhiên, Thu Hằng đã bị đối thủ chạy sau vô tình dẫm chân vào giày do bám sát nhau trong quá trình chạy. Chiếc giày của cô gái người Uông Bí này bị tuột, mất đi lợi thế dẫn đầu. Các đối thủ dần vượt qua mặt.

Sau khi cố gắng xỏ lại giày nhưng không thể được, Hằng đã quăng cả hai chiếc giày đi để chạy chân đất. Khán giả xem trực tiếp ở SVĐ Mỹ Đình hay theo dõi qua livestream hầu như không hiểu chuyện gì đang xảy ra bởi pha cởi giày ném đi của Hằng diễn ra trong khi cô chạy qua đoạn vòng cung, gần khán đài C, phía sau hàng rào lưới nơi các VĐV ném đĩa thi đấu, khuất xa tầm nhìn của khán giả và các máy quay.

 

“Lúc đó, tôi hơi hoảng. Tôi dừng lại để kéo lên đeo thử chiếc giày phải vào nhưng không ổn nên tháo giày ra luôn. Tôi chưa chạy chân đất bao giờ khi thi đấu cả. Trong quá trình tập luyện, tôi hầu như tập với giày đinh khi chạy trong sân. Đây cũng là làn đầu tiên tôi gặp phải sự cố như vậy”, Đoàn Thu Hằng chia sẻ với Chay365.

Nỗ lực chạy chân đất của Thu Hằng giành lại vị trí và giữ được tấm HCĐ đã gợi nhớ lại hình ảnh “nữ hoàng chân đất” Phạm Thị Huệ thi đấu ở SEA Games 2015 tại Singapore. Điều thú vị là cả hai đều là người Quảng Ninh. Dù không thể đoạt HCB như mục tiêu ban đầu song tinh thần thi đấu máu lửa, không bỏ cuộc của “cô gái chân trần” Đoàn Thu Hằng khiến nhiều người nể phục.

Bàn chân phồng rộp giành HCĐ 10.000m nữ của Đoàn Thu Hằng, người chưa chạy chân đất thi đấu bao giờ. Ảnh: NVCC

“Tôi cũng mất một vài giây suy nghĩ, cũng hơi nản. Trong đầu chỉ có ý nghĩ phải đuổi theo. Đến khi còn 3-4 vòng cuối, chân tôi bị đau rát, phồng lên”, Hằng nói. “Mục tiêu của tôi ở giải này là tranh chấp HCB, cải thiện thành tích năm ngoái. Sau khi thi xong, cô Vũ Thị Hoa (HLV điền kinh của đoàn Quảng Ninh) ra động viên, nhắn nhủ tôi năm sau làm lại. Mẹ tôi cũng gọi điện an ủi, cố gắng mạnh mẽ để làm tốt hơn ở những giải tới”.

Chạy nhanh nhờ…chị đạp xe đuổi đánh

Đoàn Thu Hằng là gương mặt trẻ triển vọng của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Cô gái này bắt đầu chạy từ năm 2015 khi thi đấu cấp trường học. Sau đó, Hằng được các HLV ở Trung tâm TDTT Quảng Ninh phát hiện và tuyển chọn.

Hồng Lệ xô đổ KLQG 10.000m của Nguyễn Thị Oanh chỉ sau 1 năm ở giải VĐQG 2021

Lê Tiến Long hạ bệ 2 ngôi sao SEA Games Quốc Luật, Trung Cường trên đường đua 3000m CNV

2 ĐKVĐ 100m Tú Chinh, Ngần Ngọc Nghĩa “cô đơn” không đối thủ

Vô địch 12 lần 5000m Nguyễn Văn Lai quyết thắng đối thủ nhập tịch Thái Lan ở SEA Games trên sân nhà

Sifan Hassan: Từ cô bé chạy tị nạn đến nữ hoàng chạy dài Olympic 2020

“Hồi nhỏ, hai chị em tôi khi ấy còn tính trẻ con nên hay đánh nhau. Chị đạp xe đuổi theo nên tôi… chạy nhanh. Giờ lớn rồi, tôi tập xa nhà thì hai chị em yêu thương nhau hơn”, Hằng tiết lộ “bí mật” giúp cô gái này chạy nhanh.

Ban đầu, Thu Hằng được các thầy cô ở Quảng Ninh định hướng tập cự ly trung bình 800m-1500m nhưng sau này, Hằng được các HLV đưa vào lớp kế cận đàn chị Phạm Thị Huệ ở nội dung 5.000m và 10.000m. Lên đội tuyển tỉnh tập chưa lâu, Đoàn Thu Hằng được cử đi thi đấu nội dung trẻ cự ly 3km ở giải việt dã báo Tiền Phong tại Cần Thơ. 

Năm 2018, Đoàn Thu Hằng giành được suất tham gia giải Olympic trẻ tại Argentina sau khi đạt chuẩn ở giải Vô địch châu Á trẻ tại Thái Lan trong cùng năm. Ở giải này, Thu Hằng tham gia cùng với Lê Tiến Long (Hà Tĩnh), ĐKVĐ 3000m vượt chướng ngại vật.

“Lần đầu được góp mặt ở một giải đấu lớn như vậy, tôi cảm thấy choáng ngợp. Nhiều VĐV quốc tế nhỏ tuổi hơn mà chạy nhanh hơn các chị lớn tuổi ở Việt Nam”, Hằng nói. 

Đoàn Thu Hằng thi đấu ở giải Olympic trẻ tại Argentina

Sợ chạy marathon

Năm 2017, Thu Hằng đã có cơ hội tham gia giải chạy marathon đầu đời tại Trung Quốc (cùng với VĐV Lê Thị Thoa – Quân đội) và giành hạng 6 với thời gian 3 giờ 24 phút. 

Sau khi bị tuột giày, Đoàn Thu Hằng bị Hồng Lệ (phải) bắt 1 vòng. Dù chạy chân đất, Hằng cố gắng bám đuổi theo Lệ để đòi lại vị trí thứ Nhì.

“Khi ấy, tôi mới tập chạy dài nhất là 26km. Tôi có nói với thầy Trần Văn Sỹ là chạy hết 20km thì lên xe cứu thương về đích (cười). Do còn chưa có nhiều kinh nghiệm nên sau 30km tôi đã muốn đi bộ rồi. Tuy vậy, khán giả đứng đông hai bên đường cổ vũ rất nhiệt tình “baby cố lên” nên tôi cố gắng hoàn thành. Tôi sợ chạy marathon lắm. Trong tương lai, tôi có lẽ chạy cự ly half marathon thôi”.

Ngoài giải này ra, Hằng từng đạt hạng 3 ở giải marathon tại Hạ Long, Quảng Ninh.

Thần tượng Nguyễn Thị Oanh và Sifan Hassan.

Tấm gương mà Đoàn Thu Hằng muốn học hỏi là Nguyễn Thị Oanh, người giành 3 HCV SEA Games 30, 3 HCV ở giải VĐQG 2021 và thiết lập 1 kỷ lục quốc gia 5.000m. Cô gái chân đất này còn rất hâm mộ Sifan Hassan (Hà Lan). Tinh thần thi đấu của 2 ngôi sao trong làng điền kinh này là động lực để Thu Hằng cố gắng. 

Thu Hằng chạy chân đất từ vị trí thứ 5 để vươn lên vị trí thứ 3. Dù chỉ giành HCĐ, không thể đoạt HCB song tinh thần thi đấu của cô gái sinh năm 2001 rất đáng nể.

“Tôi biết chị Hassan từ trước Olympic, sau khi xem chị thi đấu ở Tokyo thì lại càng thích hơn. Chị bị ngã những vẫn cố gắng vùng dậy mạnh mẽ để thi đấu tiếp. Hôm qua, tôi bị chị Lệ bắt vòng, sau đó bám theo và cố gắng đuổi người thứ hai (Lò Thị Thanh)”.

Cũng như nhiều tuyển thủ quốc gia khác, Đoàn Thu Hằng hầu như phải sinh hoạt và tập “chay” ở trong Trung tâm huấn luyện thể thao Nhổn suốt từ tháng 4 đến nay. Giải điền kinh VĐQG 2021 là cơ hội để Hằng và các VĐV cọ sát, kiểm tra thành tích. Thông qua đó, các HLV đánh giá kết quả quá trình tập luyện vừa qua và lên phương án điều chỉnh cho giải SEA Games 31.  

“Cảm ơn các anh chị Chay365 đã theo dõi và cổ vũ. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữ để có thể giành suất tham gia SEA Games tại Việt Nam”, Hằng nói.

About the Author Nguyễn Đạt

Cây viết chuyên theo dõi điền kinh/chạy bộ, ba môn phối hợp bơi đạp chạy (triathlon), các môn thể thao sức bền. MC, bình luận viên giải chạy. Có sở thích chạy marathon trên sân thượng. PB: Marathon 3h33, Ironman 70.3 5h48, 100K VMM Finisher.

follow me on:
>
0 Shares