Chùm ảnh 1001 kiểu chống rét khi chạy Breaking3 Marathon

Các runner có “1001 cách” để chống chọi với giá rét khi Breaking3 Marathon diễn ra đúng ngày mưa phùn gió bấc…

Thời tiết không thật sự thuận lợi cho các chân chạy Breaking3 Marathon khi buổi sáng sớm, Hà Nội trở rét đậm kèm theo cơn mưa lất phất.

Chùm ảnh “Đàn quạ” núp gió ở Breaking3 Marathon

Breaking3 Marathon: Rượt đuổi nghẹt thở và cuộc lật đổ bất thành

10 điểm độc đáo của Breaking3 Marathon

Gay cấn các chân dài Breaking3 đọ sắc trong đêm

Hậu trường Breaking3 Marathon

10 VĐV nữ là những người chịu rét sớm nhất bởi họ được xuất phát trước các VĐV 15 phút vào lúc 4 giờ sáng…

Nữ chiến binh nào cũng mang trên mình bộ “giáp” bọc kín cánh tay và bắp chân…

Đôi “găng” bọc cánh tay cũng là đồ chạy bộ để nhiều runner khoe màu cờ sắc áo CLB chạy của mình…

Cẩn thận hơn thì mặc quần dài để thêm ấm áp…

Nhưng cũng có nữ chiến binh mang tinh thần bất diệt “thời trang đập tan thời tiết”… với trang phục chạy như mùa hè năm ấy…

VĐV nữ ấy không cô đơn vì cũng có VĐV nam đồng điệu trong gu thời trang…

Nhìn sang các VĐV nam khác, trang phục của đa số các runner Breaking3 như chứng tỏ phái mạnh hay phái yếu không thể nhìn bề ngoài mà cứ phải đợi trời rét mới hay…

Họ mặc kín mít từ cổ đến chân…

Có người lại phòng thủ cổ và đường hô hấp của mình bằng chiếc khăn đa năng…

Một cảnh đối lập giữa VĐV và TNV xe đạp…

Đa số đều có bọc tay bởi trong quá trình chạy, phần cánh tay, bàn tay dễ bị lạnh cóng vì không phải cử động nhiều…

Đôi găng tay giúp Á quân Hoàng Huy vượt qua giá rét…

Không chỉ vậy, anh còn biết “núp gió” sau các đối thủ khác như để dựa hơi ấm từ các đối thủ…

Có vẻ như nhiều runner “học lỏm” chiêu này của Á quân Hoàng Huy, “yếu thì không nên ra gió”, núp cho chắc…

VĐV nào chạy một mình có lẽ cảm thấy lạnh lẽo hơn dù hai cánh tay bọc kín….

Đối với runner có mồ hôi ra như tắm thì 3 tiếng đồng hồ chạy trong mưa rét quả là thử thách không nhỏ…

Dù trang bị nhiều đồ chống rét nhưng chính lòng quyết tâm và tinh thần thép mới giúp các chiến binh Breaking3 Marathon…

…Vượt qua giá rét, phá vỡ giới hạn tưởng chừng không thể.

About the Author Nguyễn Đạt

Cây viết chuyên theo dõi điền kinh/chạy bộ, ba môn phối hợp bơi đạp chạy (triathlon), các môn thể thao sức bền. MC, bình luận viên giải chạy. Có sở thích chạy marathon trên sân thượng. PB: Marathon 3h33, Ironman 70.3 5h48, 100K VMM Finisher.

follow me on:
>
0 Shares