Nhật ký Chay365 Long Run tuần thứ 19 – Mùa thu cho em

Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổEm có nghe nai vàng hát khúc yêu đươngVà em có nghe khi mùa thu tới…

Những ca từ đẹp “Mùa thu cho em” như văng vẳng bên tai khi sải những bước chân chạy ở điểm hẹn Hồ Gươm quen thuộc sáng thứ 7. Trời hôm nay dịu mát quá, đúng là mùa thu về thật rồi. Có lẽ đó là cảm nhận chung của các runner sáng nay.  Ai cũng thấy trở nên xốn xang, đặc biệt là những vị khách từ phương xa…

Đúng 5 giờ sáng, đội dẫn tốc và đội hậu cần đã sẵn sàng

Từ tuần này, Shokz Việt Nam hân hạnh đồng hành cùng buổi chạy dài của Chay365

Hôm nay, số người tham gia ít hơn thường lệ, không phải bởi mùa thu (dĩ nhiên) mà vì nhiều runner sẽ chạy giải Hanoi Marathon TCB vào ngày mai…

Nhưng những ai mà không xách giày lên Hồ Gươm chắc hẳn có lỗi với mùa thu lắm đấy

Anh Hà cũng không giấu nổi cảm xúc: “Hiếu ơi, mùa thu gõ cửa rồi kìa!”

Thời tiết đẹp nên tâm hồn các runner rất dễ… treo trên cành cây. Hãy giữ đôi chân trên mặt đất các anh nhé!

Cả admin Đinh Linh nữa, giữ chặt đôi chân của mình nào. Mùa thu không bay mất ngay đâu

Như cô gái tươi tắn này nè, nụ cười mùa thu tỏa nắng

Ai đã từng trải qua những ngày hè tập luyện đỏ lửa hẳn nhận thấy niềm vui, hạnh phúc nhiều khi rất đơn giản: Được chạy dưới mùa thu Hà Nội

Chàng trai hay dẫn vận động viên người khuyết tật thi điền kinh và chạy bộ gây xôn xao cộng đồng mạng đây mà

Anh chạy cùng với vị khách nào trông vừa lạ vừa quen thế nhỉ? Chân chạy phong trào số 1 Việt Nam hiện nay

“Và em có hay khi mùa thu tới bao trái tim vương màu xanh mới em có hay hay mùa thu tới hồn anh ngất ngây…”, có phải anh đang thủ thì với người ta như thế không anh Đan Quyết ơi?

Lại thêm vị khách đặc biệt nữa, anh Lê Văn Tuấn (Bình Dương Runners). Tuyển thủ SEA Games ga-lăng khi chạy lùi phía sau nhường phần tỏa sáng cho các chị em

Đường đến Thành Công có phải đi qua Hồ Gươm không anh Hưng (Thành Công Runners) ơi?

Lại ai nữa đây? anh Tiến Hùng – Á quân VMM 100miles, dường như khi nghĩ về nhau thì nụ cười của cả hai cũng giống nhau thì phải. Cơn gió mùa thu nào mang anh tới đây?

Sau bài tập, tranh thủ giãn cơ một chút nào

Những vị khách Bình Dương cảm nhận vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội. Trời mát phải có PR các anh nhé.

Gặp nhau giữa trời thu Hà Nội

Cảm ơn tổ tiếp nước, các anh chị nhà Rùa Runners. Mải mê việc nước mà chị Mai Hạnh còn để quên cả… chùm nho ở hồ

Bức ảnh kỷ niệm hẹn nhau…sáng mai cũng tại Hồ Gươm. Chúc mọi người có một cuộc đua thật vui, thật thành công

 

About the Author An Chi

Nhà nghiên cứu chạy bộ độc lập. PR HM 2:30

>
0 Shares