Nhật ký Chay365 Long Run: Buổi chạy mừng ngày sinh nhật Bác

Còn vài hôm nữa tới ngày 19/5, sinh nhật Bác Hồ kính yêu. Hôm nay trạm nước treo cờ, bật các bài hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tiết trời oi nóng. Nhưng anh chị em vẫn có mặt từ sớm và chạy bộ rất chăm chỉ

“Gấu bụng phệ” mặc áo elite Kenya. Anh lúc nào cũng lên đồ lung linh

Hoàng Kim Ánh chạy bộ cùng đội CISAN. Đợt này nhớ lên tập đều Ánh nhé

Định kỳ buổi chạy thứ 3 trong tháng, anh em “Tổ điện” sẽ diện đồ đồng phục

Quỳnh Giang dẫn tốc pace 6:30

Thanh Thuỷ và anh Giang Liêu dẫn tốc pace 6:00

Vợ chồng Hồng Thái dẫn tốc pace 5:30

Chân cẳng đã ổn hẳn chưa Hồng Thái ơi?

Các pacer 5:00

Mai Nguyên Khanh hôm nay không phải làm pacer, nên có bài chạy chất lượng quá

Anh Việt Thắng lúc nào cũng thong dong trong từng bước chạy. Trông vậy thôi mà HM sub2 đều đều đấy nhé

Mai Trung chạy nhẹ nhàng vì tuần sau thi đấu ở VnExpress Marathon Hạ Long rồi

Đỗ Thắng, thành viên rất chăm chỉ và tận tâm với Chay365

Anh Đặng Quốc Thanh, đội Thống Nhất Park Runners

Chị Hằng Diễm, team TPR, chạy cùng một thành viên khiếm thị, nhóm Blind Runners

Bác sĩ Đoàn Trọng Tú cùng đội Văn Quán Runners hôm nay cũng lên Hồ giao lưu với Chay365

Tranh thủ chụp hình cùng BS Tú nào

Anh chị em Ams Runners chụp hình sau buổi chạy. Admin Đinh Linh được đứng “ké” vào đấy nhé

Đội “Gà” 1981 Runners. Nhìn Ánh Tuyết ra dáng đại ca không kìa!

Mọi người chạy xong nhớ giãn cơ đầy đủ nhé

Anh chị em trạm nước hôm nay

Hè đến rồi. Trạm nước sẽ vất vả lắm đấy!

Cám ơn nhiếp ảnh gia Lê Quang và Chương Lê đã chụp những tấm hình thật đẹp cho Chay365 Long Run

Hẹn gặp lại mọi người trong các buổi chạy kế tiếp. Ta cùng xây dựng Chay365 Long Run thành một điểm đến văn hoá của Thủ đô nhé.

About the Author An Chi

Nhà nghiên cứu chạy bộ độc lập. PR HM 2:30

>
0 Shares