Nhật ký Chay365 Long Run tuần 141: Miệt mài tích luỹ trong mưa xuân

Tết qua rồi, bánh chưng cần đốt đã đốt rồi. Chỉ còn 6 tuần nữa là tới giải marathon VĐQG, giải chạy báo Tiền Phong. Vì thế mọi người càng tập luyện chăm chỉ.

Tiết xuân miền Bắc có những buổi sớm mưa phùn như hôm nay. Nhưng anh chị em vẫn có mặt rất đúng giờ.

Chị Hạnh và chị Hằng chuẩn bị trạm nước đón những chuyến tàu từ 4h30 sáng

Trạm nước bền bỉ đúng là niềm tự hào lớn của Chay365

Anh em “Tổ điện” cũng đến sớm check-in

Xuân Hà và Duyên Ngô dẫn tàu pace 6:00. Cám ơn Swoosh Sports Club đã tài trợ áo cho đội dẫn tốc

Thanh Thuỷ và Trịnh Hoàng dẫn tốc pace 6:30, với hành khách rất quen thuộc là anh Nguyễn Việt Thắng

Đoàn tàu 5:30 hôm nay chào đón pacer trải nghiệm, gương mặt mới mà quen thuộc – thày giáo Phạm Đăng đến từ Times City

Phạm Hoài Linh đều đặn tham gia dẫn tốc tàu 5:00

Sáng nay còn có 1 đoàn tàu siêu tốc đặc biệt, pace 4:00. Có những ai nào? Hồng Lệ, Minh Hồng, Mai Trung, Khắc Tú, và admin Đinh Linh

Lâu lắm mới gặp Nguyễn Thượng Việt lên Hồ, tham gia buổi Long Run

Trời mưa, độ ẩm cao, nhưng mọi người đều rất nỗ lực

Anh Giang Panda đã lành chấn thương. Chúc anh năm nay chinh phục thành công mốc FM sub3 nhé

Mai Xuân Thắng, Bùi Duy Anh cùng team “Bột” cũng đang nỗ lực cho mục tiêu FM sub3:15

Chị Thuỳ Vân từ team HTC, người bạn quen thuộc mỗi sáng thứ Bảy

Anh Huy Lê bền bỉ cùng đội HTC. Anh Huy sẽ tham gia Boston Marathon vào tháng Tư

Trời sáng dần, cũng là lúc các đoàn tàu dần về đích

Chụp hình kỷ niệm với pacer nào

Tập luyện xong xuôi, mọi người cùng chung tay thu dọn nhé

Dù nắng dù mưa, thứ Bảy nào cũng thật đông vui

Hẹn gặp lại mọi người trong buổi chạy tuần tới. Cám ơn NAG Thanh Hưng đã chụp hình cho nhóm.

About the Author chay365

follow me on:
>
0 Shares