Nhật ký Chay365 Long Run tuần thứ 112 – “Checkpoint”

Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024

“Checkpoint”

Checkpoint, đây có lẽ là thứ mà mọi vận động viên mong đợi nhất trong mỗi sự kiện chạy bộ, chỉ xếp sau đường kẻ vạch đích. Như hòn đảo vững chãi giữa vùng biển đầy náo động, checkpoint là nơi tiếp nước, tiếp năng lượng, và nghỉ chân của những con thuyền runners trong chặng đua nỗ lực với thời gian, với đối thủ hay với chính nhịp thở, guồng chân và cơn đau của bản thân. Với những người chạy đường mòn, mỗi checkpoint thậm chí còn như một trạm cứu sinh, một “vạch đích phụ” mà mỗi vận động viên đều cố gắng hết sức mình để có thể tới đó đúng giờ, để rời đi đúng kế hoạch hay thậm chí để ở lại vì sự an toàn.

Chay365 cũng có một checkpoint, chúng ta đều gọi nó bằng cái tên dân dã và thân thương: “trạm nước”. Trạm nước của chúng ta không phải là một hòn đảo phô trương với lều bạt xanh, cốc trắng dập dìu như trong các sự kiện chạy bộ hàng ngàn người. Trạm nước của chúng ta cũng không phải một “trạm cứu sinh” được trang bị ngồn ngộn những đồ ăn, thức uống, bể lạnh và đội ngũ y tế túc trực như các sự kiện chạy đường mòn.

Các “chuyên viên” của Trạm nước luôn cần đến từ rất sớm để chuẩn bị.

Trạm nước của chúng ta đã từng chỉ có một bình 20 lít, đôi chục cái cốc và những chai nước chuyền tay nhau trong những ngày “dã chiến”. Hôm nay, khi được quay về địa chỉ quen thuộc, Trạm nước “trở về bình thường” cũng chỉ kê thêm cái bàn và thêm đôi ba bình nước. “Nhân viên phục vụ” của Trạm nước ngoài những “chuyên viên” cần mẫn như “chị đại” Mai Hạnh, Minh Tuấn, Hằng Đặng,… thì chính các thành viên mỗi khi nghỉ ngơi đều trở thành một “nhân viên”, mỗi người một tay một chân rót nước, pha điện giải, rửa cốc, nhặt nắp chai,…

Giản dị thế, nhưng Trạm nước của Chay365 vừa là điểm xuất phát, vừa là checkpoint, vừa là đích, và là “nhà” của cộng đồng khiêm tốn này. Như được định vị tự động, đây luôn là nơi đầu tiên mà các thành viên Chay365 tìm đến sau mỗi lần gửi xe ở Bảo Khánh sáng sớm thứ Bảy. Đây là nơi gặp gỡ thân thương của những người đầy năng lượng tích cực và yêu chạy bộ; là nơi mỗi câu chuyện, mỗi lời chào hay mỗi cái đập tay đều đi kèm với nụ cười thường trực – bạn cứ để ý mà xem!

Đây cũng là nơi mà không ít người tìm đỏ mắt trong những ngày phải chuyển sang địa điểm tạm thời, và thấy an tâm khi thấy Trạm vẫn còn đó, người vẫn còn đó.

Và chắc chắn rồi, đây là nơi bắt đầu, nơi kết thúc, và là nơi tiếp nước và năng lượng trong những bài chạy dài của các thành viên, nơi ghi lại rất nhiều khoảnh khắc “sống trọn vẹn” của một tập thể chia sẻ cùng một niềm đam mê.

Trạm nước Chay365 không chỉ là nơi để tiếp nước.

Cuộc sống của chúng ta là một chặng đường dài, rất dài, mỗi chúng ta đều có những checkpoints của riêng mình. Tùy theo định nghĩa mỗi người, nhưng với Chay365 và Trạm nước, bạn có thể coi đây là một trong số những checkpoints như vậy.

Chỉ cần “Thứ Bảy lên hồ”, bất kể nắng hay mưa, oi nóng hay gió rét, Trạm nước luôn ở đó đợi bạn, tiếp sức cho bạn sau một tuần chạy đua nỗ lực cùng công việc, bộn bề cuộc sống. Và dù có phải hoạt động dã chiến hay được trở về số 08 Lê Thái Tổ quen thuộc, Trạm nước giản dị luôn hết mình để giúp đỡ các bạn tập luyện, nuôi dưỡng niềm đam mê, sở thích chạy bộ.

Chỉ cần “Thứ Bảy lên hồ”, Trạm nước luôn ở đó đợi bạn.

Hôm nay trên hồ lại là một ngày nắng đẹp, Trạm nước được trở về chốn cũ, cảm ơn bạn đã cùng Chay365 và Trạm nước ghé qua checkpoint thứ 112 của chúng ta!

 

Tái bút: chúng ta hãy cùng nhìn lại một số khoảnh khắc trong buổi long run Chạy365, tuần thứ 112 qua góc máy của các nhiếp ảnh gia nhé:

Chay365 có lẽ đã trở thành một “checkpoint” trong cuộc sống của nhiều người…

…và “trái tim” của Chay365 – Trạm nước.

Hôm nay, đội “An ninh” có thêm nhiệm vụ đảm bảo mọi người để xe đúng nơi quy định.

Anh Ngô Huy Hòa – tác giả “Bài viết hay nhất tháng 6” nhận giải thưởng từ nhà tài trợ Nike.

Hai thành viên mẫn cán của Trạm nước – Minh Tuấn và Hằng Đặng nhận giải “Gương mặt tiêu biểu tháng 5” từ nhà tài trợ Nike.

“Thứ 7 lên hồ” để nhận thật nhiều nụ cười nhé các bạn!

Dường như ai chạy bộ cũng đều tỏa ra những năng lượng tích cực.

Hôm nay, ngày Trạm nước “về nhà” là một ngày nắng rất đẹp.

Một đoàn tàu bền bỉ.

Cùng cười tiếp nhé…!

Cảm ơn bạn đã cùng Chay365 và Trạm nước ghé qua checkpoint thứ 112 của chúng ta!

About the Author Trần Tiến Lâm

>
0 Shares