Nhật ký Chay365 Long Run tuần thứ 20: “Đã nghe cái rét luồn trong gió”

Thấm thoát đã sang tháng Mười, tiết trời cũng mát mẻ hơn rất nhiều. Buổi chạy dài của Chay365 đã sang tuần thứ 20 (ấy là tính riêng năm 2022 này thôi).

5h sáng, Hà Nội đổ cơn mưa. Không quá nặng hạt, nhưng cũng đủ để khiến người ta ngần ngại bước chân ra đường

Nhưng dù mưa gió thế này thì cứ đúng 5h, đội dẫn tốc đã có mặt. Kỷ luật, bền bỉ, cam kết – đây là thương hiệu của 84Race cũng như Chay365

Khởi động nhẹ nhàng một chút nào…

Đội dẫn tốc pace 5:00

Pacer nào có quả mũ ấn tượng thế này?

Trời mưa càng mát, phải không? Hôm nay tàu 6:00 hơi vắng. Chắc anh em xuống Trà Cổ thi Aquaman cả rồi

Duyên Ngô cùng Trung Hiếu team THR dẫn tốc pace 6:30. Đoàn tàu này lúc nào cũng đông nhất

Chú Hùng hôm nay không chạy mà đi bộ, nhìn động tác là biết ngay runner đang làm gì

Chị Mai Hạnh, admin Rùa Runners, luôn chăm chỉ hoàn thành bài chạy trước khi đứng phụ tiếp nước cho mọi người

Nhưng yên tâm. Team tiếp nước hôm nay quá mạnh và chuyên nghiệp

Có pacer, có hậu cần tiếp nước, lại có cả ảnh đẹp. Tội gì không lên hồ tập chạy mọi người nhỉ, dù trời có mưa đi chăng nữa?

Anh gì đó ơi, hơi giống GOAT Kipchoge rồi đấy nhé!!!

Anh Nguyễn Mạnh Hà, team Hạ Long Runners, lần đầu tham gia buổi long run cùng Chay365 thì phải?

Bóng hồng trên đường chạy!

Dù trời mưa nhưng anh chị em vẫn tham gia hết sức đông đảo

Admin Đinh Linh hôm nay “đơn độc” quá

Màu áo Chay365 vẫn rất đẹp và nổi bật phải không? Nhóm sắp tổ chức in áo nhé

“Đoàn tàu” 6:30

Đội hậu cần mãi đỉnh!!!!

Anh Hùng, 1 thành viên nhóm Ams Runners

Chụp hình kỷ niệm với standee thân thương của Chay365 nào

Cùng với Chay365 còn là thương hiệu Shokz đồng hành cùng anh chị em nữa. Shokz là sản phẩm tai nghe truyền âm thanh qua xương, đang rất được runners ưa chuộng

Chụp hình kỷ niệm nào. Hẹn thứ Bảy tuần sau

About the Author An Chi

Nhà nghiên cứu chạy bộ độc lập. PR HM 2:30

>
0 Shares