Nhật kí Chay365 Long Run tuần thứ 40: Một sáng thứ bảy chạy bộ như trẩy hội!

Thứ Bảy, 18/02/2023

Bởi vì hạnh phúc có định nghĩa rất mơ hồ. Có người cho rằng đạt được điều gì đó sẽ hạnh phúc thì có người cho rằng buông bỏ được điều gì đó sẽ hạnh phúc. Có người cho rằng phải có một điều xảy ra thật lớn lao, hoành tráng sẽ hạnh phúc. Nhưng với anh chị em Chạy 365, được chạy bộ sáng thứ 7 cuối tuần bên bờ hồ Hoàn Kiếm là thật sự chúng ta còn mong muốn hạnh phúc và cầm nắm hạnh phúc trong tay. Không ngồi yên nhìn ngắm, chúng ta chạy bộ để nhận ra sự thay đổi liên tục của thời gian, không gian, của bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông trên quê hương yêu dấu. Một buổi sáng chạy dài lại bắt đầu!

Lúc 5 giờ sáng, những cơn gió lạnh đôi khi làm dịu mát phố phường rất nhiều vì Pacer nào cũng đang nóng lòng háo hức về buổi chạy hứa hẹn nhiều nhiệt sắp diễn ra. Cảm ơn Team 84 Race ạ.

Không thể chờ đợi, tàu 6.30 bắt đầu lăn bánh.

Lúc này, tàu 6.00 cũng đã đông đảo. Xin cảm ơn sự trân quý của mọi người vì đã luôn đến hết sức đúng giờ để được lên tàu cùng nhau.

Ảo ảnh! Nhìn xa thì ngỡ ảo, nhưng khi ống kính chuyên nghiệp của Nhiếp ảnh gia Trần Lê Tuấn ( Moon Media ) tiến lại gần, anh chợt thấy bình minh đang đổ trên những bước chân Runners một gam màu đỏ, xanh, cam thẫm…trên tàu 5.30.

Ba anh em nhóm TPR công viên Thống Nhất mạnh mẽ trên đường chạy.

Xa xa như thấp thoáng bóng tháp Rùa vẫn sáng đèn trong màu đêm tối, nhìn nhà báo Nguyễn Đạt đã thấy thấm đẫm mồ hôi.

Anh Nguyễn Tuấn TPR là một thành viên rất tích cực của Chạy 365.

Cô giáo Trang cùng bạn chạy. Dáng chạy mạnh mẽ đầy nội lực không thể lẫn vào đâu được!

Chị Hạnh và chị Hằng ( Rùa Runners) đang miệt mài chạy bộ.

Anh Hùng Bá TPR cũng dành thời gian tham gia chạy cùng mọi người.

Trời sáng hơn một chút, và hành khách bắt đầu ghé thăm Trạm nước.

Khuôn mặt rạng rỡ của các anh Pacers 5.00 Nguyễn Xuân Hà, Trung Neo, Nam Nguyễn.

Ở một góc ống kính khác, những dáng hình quen thuộc hiện ra, ta thấy rõ tàu 5.00 dài tới mức nào!

Có rất nhiều Runners vì mải rượt đuổi, tìm kiếm nhau mà họ quên mất ngắm con tàu 4.30 vừa như gió lướt qua. Ngôn từ thì phong phú, để diễn tả sức hút về tốc độ, thiết nghĩ chúng ta phải nhờ ngòi bút của trưởng tàu Dương Đỗ thì anh chị mới cảm được!

Khi chạy, bạn sẽ nhìn thấy anh chị ấy thoáng qua!

Có lẽ đất trời chỉ có hai khoảnh khắc để ta dễ ngắm nhìn nhau nhất trong ngày, đó là bình minh và hoàng hôn.

Một bức ảnh biết nói. Hiếm có khoảnh khắc nào các chị em được chụp chung như vậy. Chị Mai Hạnh, chị Hằng, cô giáo Duyên Ngô và Nguyễn Lan, em Ngọc Lan… đều tươi tắn quá ạ!

Trong một diễn biến khác, Pacer Thúy Hằng cũng đang tươi xinh với đồng đội.

Anh Đào Minh Tuấn rất tâm huyết với công việc ở Trạm nước! Các chị tất bật rót nước phục vụ Runners. Xin cảm ơn anh chị!

Quay ống kính máy ảnh tới elite, ta mới thấy rõ tốc độ và dáng chạy đẹp đến nhường nào! Elite Giang Panda và elite Hạnh Nguyễn song hành.

Elite Thùy Oliver và bạn chạy trong khoảnh khắc tập trung, dưới ống kính tài hoa của Nhiếp ảnh gia Thanh Long.

Anh Lê Văn Huy và anh Tùng song hành với áo đồng phục Chạy 365. Thật là đẹp!

Admin Trần Bảo Ngọc của TCR hồ Thành Công và thành viên trong nhóm. Quý Runners TCR luôn đông đảo và tích cực tham gia cùng Chạy 365 hằng tuần. Xin cảm ơn các anh chị!

Bình an trong một buổi sáng rất đẹp, nếu bạn quan tâm tới người bạn bên cạnh mình, sẽ không hề thấy mệt. Thành công và hạnh phúc là khi chạy với những tốc độ khác nhau vẫn vui vẻ bên nhau!

Elite Tiến Duẩn song hành cùng nữ Runner xinh đẹp quá!

Tốc độ chạy nhanh khủng khiếp nhưng nét mặt lại nhẹ tênh.  Có lẽ nào Elite thì luôn như vậy?

Cô gái team nước Hoàng Kim Anh rất xinh đẹp tạo dáng bên Hồ cùng bạn chạy.

Người đang hạnh phúc

Được là chính mình

Thong dong tự tại

Một cành hoa xinh!

Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời này đều có sứ mệnh. Admin TPR Dương Đỗ rất vui thực hiện sứ mệnh trưởng tàu 4.30 cho mọi người.

Anh Long Win cùng nhiều anh em đang tập trung quá ạ.

Cờ đỏ sao vàng, màu đỏ cam rực rỡ. Các bóng hồng luôn là tâm điểm của các buổi sáng thứ 7 cùng Chạy 365.

Bác sỹ Minh Thu xinh đẹp.

Cô nàng Elite Giang trẻ trung với nụ cười rất xinh.

Cảm ơn chị Nhung Ozzje tươi tắn đến từ nhóm West Lake Runners (WLR).

Chị Giang nổi tiếng với những bài chạy siêu dài.

Cô giáo Nguyễn Ngọc Lan ( Rùa Runners ). Không chỉ xinh đẹp và tiếp nước giỏi, cô còn là một chân chạy rất tốt nữa.

Anh Vũ Hoàng Thịnh diện nguyên một cây Nike đẹp quá!

Hai quý cô Thảo Min Phạm và Hồ Thanh Phương luôn chu đáo tận tình tiếp nước hỗ trợ anh em.

Niềm vui với áo đồng phục mới Chạy 365. Xin cảm ơn Chị Nguyễn Thị Hải Yến rất nhiều!

Chị Mây ( TCR hồ Thành Công) nở nụ cười mãn nguyễn khi bài chạy dài sắp được hoàn thành.

Hãy mỉm cười chị nhé

An nhiên và yêu thương

Nếu không có thay đổi

Hoa thơm đâu ngát hương?

Sớm nay đàn chim sẻ

Chia nhau cành hoa xinh

Sớm nay lòng rộn rã

Anh em chào bình minh!

Chạy 365 cảm ơn 500 anh chị em TPR rất nhiều vì đã luôn đồng hành mỗi buổi sáng thứ 7 hằng tuần ạ!

Có thể nói, Chạy 365 toàn các cô gái chân dài nguyên nhân từ những bức ảnh đẹp như thế này!

Hiểu được không đâu bình an khi chạy marathon bằng chính ngôi nhà Chạy 365. Đôi khi chúng ta cứ đi tìm kiếm đâu xa?

Xin đừng sợ mất mát

Sau những lần trao ra

Xin đừng sợ tàn úa

Sau những lần thiết tha

Xin hẹn hò sáng thứ 7 tuần sau anh chị em nhé!

About the Author Lưu Ngọc Lan

>
0 Shares