Nhật ký Chay365 Long Run tuần thứ 49: Buổi chạy dài đầu mùa hạ

Thứ Bảy, ngày 22/4/2023

Mùa hạ cũng như mùa đông, đúng 5h là cả team lại có mặt. Đúng giờ như đồng hồ báo thức.

Lưu Ngọc Lan vẫn bền bỉ tập chạy. Còn cả nhóm thì vẫn nhớ những bài viết của bạn

Hai bạn sinh viên Đại học Y Hà Nội trên đường chạy

Chạy không đủ nhanh là bị “vỗ mông” đấy. Khoảnh khắc tinh nghịch của các runners

Mùa hè rồi. Mọi người sẽ cần nhiều nước hơn. Trạm nước sẽ hoạt động vất vả hơn. Còn Ban quản trị sẽ bố trí mỗi hôm thêm vài thùng nước

Anh Lê Văn Huy vẫn luôn tập chạy rất đều đặn và chăm chỉ

Anh Đức Anh hôm nay diện cả cây tím, nhìn quá ngầu luôn! Hay anh giận ai mà “tím người” thế ạ?

Thảo Min Phạm hôm nay chạy ngắn thôi, còn làm nhiếp ảnh gia nữa

Xuân Hà và Nam Best phụ trách đội pacer 5:30

Nguyễn Đặng Huỳnh Tiên (Tiên Huỳnh) là cái tên mới nổi trong cộng đồng marathon Hà Nội. Hôm nay chị chạy cùng đội pacer 5:00

Nhóm pacer 6:00 lúc nào cũng đông vui nhất

Tuấn Cob đã quay lại với những bài chạy dài quanh Hồ Gươm. Tuấn là thành viên lâu năm của cộng đồng chạy bộ, từ những ngày LDR thuở ban đầu

Phạm Trung Thành mặc áo nổi quá. Một tấm hình – hai trạng thái trái ngược thật thú vị

Chị Thuỷ Daisy, phu nhân của anh Phan Tuấn CT Cầu Giấy Park Runners – ANTA, hôm nay cũng lên Hồ Gươm tập chạy

Trung Hiếu – admin Thanh Hà Runners, là gương mặt quen thuộc của đội dẫn tốc 84RACE

Nghĩa Nữ hôm nay không đi dép nữa, nhưng vẫn rất “bon chân” nhé

Buổi chạy dài ngày thứ Bảy thật sự trở thành điểm hẹn cho những người yêu chạy bộ ở Hà Nội

Đội chạy công viên Thống Nhất (Thống Nhất Park Runners)

Các anh chị em nhóm chạy Star Lake lên giao lưu cùng Chay365

Thấm thoắt mà chúng ta đã được 1 năm rồi. Tuần sau là buổi chạy thứ 50. Mọi người cùng tham gia nhé. Sẽ có một party nho nhỏ

About the Author Hương Giang

Một newbie trong làng chạy bộ, thích leo núi hơn là chạy vượt núi

>
0 Shares