Nhật ký Chay365 Long Run tuần thứ 55: Buổi chạy mang nụ cười hòa cùng những tia nắng sớm.

Thứ Bảy, 03/06/2023

Mọi người ơi ~~ Mặt trời dậy sớm quá…. Ai đó hãy gợi ý cho em chiếc quạt cỡ nào mà gió của nó có thể thổi bớt nhiệt cho Hồ Gươm bớt nóng đi được không ? Cơn mưa đêm qua chưa đủ để làm giảm nhiệt các tinh thần runners sáng thứ 7 hôm nay rồi.

Mới sáng sớm mà sao Hồ Gươm đã thật nhộn nhịp… Giờ khởi động hàng tuần càng lúc càng đông. Team Pacer dẫn tốc, Team Rùa luôn có mặt đầy đủ – đúng giờ và các Runners của chúng ta cũng vậy.

Lúc nào cũng rời đi thật nhanh chính là tàu 5:00 với trưởng tàu: anh Lê Xuân Tính, anh Nguyễn Hưng

 

Tiếp tới nối sau chính là tàu 5:30 với trưởng đoàn là: Anh Tuấn AB, Anh Binh Nguyen. Ai cũng cười tươi quá ạ.

Một trong 2 nhóm tàu gắt gao với số thành viên lúc nào cũng sôi nổi và đông nhất chính là tàu 6:00 với sự dẫn dắt của 2 Pacer Đăng Khoa – Phương Nam và tàu 6:30 với 2 cơ trưởng Lan Nguyên, Bui Thuong xinh đẹp khó phân thứ hạng.

Hôm nay 2 Pacer tàu 6:00 được anh em runners bọc lót che chắn tìm không thấy đâu

Tàu 6:30 “phê bình” 2 trưởng tàu vừa chạy mà vẫn buôn chuyện đôi giày rôm rả

Chưa thể tìm thấy chiếc quạt nào thổi bớt nhiệt độ ngày càng nóng của các đoàn tàu thì chắc chắn phải ghé ngay trạm nước team Rùa thôi. Vẫn là những nụ cười thường trực, những lời nhắc nhở anh chị em runners phải uống đủ nước đầy đủ.

Cũng giống như team Pacer, chị Hạnh, anh Tuấn và các thành viên team Rùa… uy tín từ những phút đầu tiên đến những người cuối cùng để tiếp nước tới các runners một cách chu đáo nhất.

Chắc chắn với góc máy này chỉ có chị Hạnh chứ không là ai khác

Nắng hè làm cho những nụ cười sáng và tươi hơn bao giờ hết, sắc màu các runners mang tới chắc chính là làn gió lạ mà quen cho Hồ Gươm mỗi sáng thứ 7.

Nụ cười trong nắng của người anh cả

Nụ cười tươi trẻ của 2 cô gái xinh tươi

…hay là trong sự tập trung vẫn có lẫn những nụ cười…

…và những khoảnh khắc đáng yêu của các runners

Hôm nay Hồ Gươm cũng chào đón những người mẹ đam mê chạy bộ.

Một người bạn nước ngoài đẩy xe nôi cùng em bé

Chị Honda đến từ Thái Lan cũng tới tham gia luyện tập để có thể đẩy xe nôi 2 bé sinh đôi chạy bộ

Team Hà Tĩnh Runners tuần này lên hồ mang theo màu xanh thật tươi trẻ

Các CLB cũng mang tới những màu sắc thật tươi mới cho buổi chạy

Cám ơn tới các anh chị NAG team anh Hữu Mạnh, NAG Tịnh Không, team NAG Hà Tĩnh Runners…. đã giúp sáng thứ 7 có thể lưu lại những hình ảnh đẹp tuyệt vời tới thế.

Kết thúc là lúc trao thưởng cho thành viên may mắn trong Summer Challenger 2023.

Khép lại buổi chạy vẫn là khoảng khắc gia đình lớn cùng check in và vẫn câu nói quen thuộc: Hẹn gặp mọi người vào tuần sau nhé.

 

About the Author Phương Bé

>
0 Shares