Nhật ký Chay365 Long Run tuần thứ 57: Mưa mùa hạ là thế, bất chợt đến, bất chợt đi.

Những cơn mưa mùa hạ như là sự giải thoát cho nóng bức, ngột ngạt của vạn vật, thiên nhiên, cỏ cây hoa lá và muôn loài. Sức mạnh và sự đối lập của thiên nhiên, chỉ có chính nó là tự hòa giải được với nhau, để mang lại sự cân bằng và bình yên vốn có.

Mưa mùa hạ rất khác biệt. Nó không rả rích, không lây phây lành lạnh mà nó ào đến, vội vã và dường như vô tình, nhưng cũng đủ để trôi đi những ngột ngạt hay buồn phiền, mang lại sự tươi mới, phấn khích cho cuộc sống. Cơn mưa chợt đến, chợt đi nhưng vẫn đủ để gợi lại những cảm xúc…có lẽ bảo rằng Chay365 như cơn mưa rào mùa hạ cũng không sai vì team chỉ cùng nhau chạy nhanh chóng, ồn ã như cơn mưa đến để lại cho nhau sự náo nhiệt, ồn ào với thật nhiều nụ cười rồi mọi thứ lại trở về bình thường vốn có.

Chính xác như đồng hồ 4 mặt tại tòa nhà VNPT, đội Pacer 84race, team Rùa hậu cần và các runners đã có mặt để cùng chuẩn bị lên đường

Spotlight của tuần này chắc chắn thuộc về team nước nhà Rùa vì team Rùa không những tiếp nước chuyên nghiệp mà còn thời trang “tông xẹc tông” cực kỳ nổi bật

Cùng điểm qua không khí của tuần chạy hôm nay thôi ạ.

Mở đầu album ảnh của anh Lê Quang, không biết anh có bị run tay khi đội quân runners rầm rập lao về anh như thế này không ạ?

Bĩnh tĩnh lại em thấy tàu 6:00 của anh Giang và anh Khoa tươi vui chạy qua đây rồi.

Tàu 5:00 của bạn Mạnh Quân và anh Lê Xuân Tính để bạn Giang với nụ cười xinh xắn làm tâm điểm mất rồi ạ

Hồ Lộn và Hồ Thành Công không cách nhau xa lắm nên anh Pacer 5:30 Nam Best và Phương Nam mang hồ lại với nhau thật sát gần

Em “bắt” được anh Tuấn và anh Long trốn trạm nước để đi chạy nhé ạ

Anh Giang và anh Linh – 2 người anh tuyệt vời của Chay365 chạy nhanh mà sao trông nhẹ nhàng quá.

Mải vui chơi ngó nghiêng em quên mất 2 Pacer cực xinh đẹp và nổi bật nhất ngày hôm nay của tàu 6:30.

Chị Duyên Ngô và chị Đinh Hiền rất tập chung dẫn đoàn

Thấy máy ảnh là phải nở 1 nụ cười thật tươi ạ chị Hiền ơi ~~

Hôm nay em bắt được nhiều người đặc biệt quá…

Bạn Bá Thành _ 2004 _ VĐV trẻ nhất Việt Nam đạt thành tích chạy FM dưới 3 giờ. (Được nêu tên sau race Long Biên Marathon 2022).

Hôm nay em bắt được chị Đẹp hay chạy cùng Ông chú Đẹp nhưng nay lại lên hình với anh Đẹp. Mấy anh chị Đẹp Đẹp làm em hay bị mất tập trung lắm ạ.

Hôm nay ông Chú Đẹp có áo đẹp lại chạy với anh nào lạ quá?

Anh chị team Cisan rất là tươi nhé ạ. Team Cisan cũng là team sáng thứ 7 lên Hồ Gươm với số lượng thành viên rất đông đảo

Lần tới các anh team Xã Đàn Runners cười thật tươi để các NAG có thể bắt trọn những khoảng khắc sáng sớm bên Hồ Gươm cho các anh nhé

Anh Lê Quang ưu ái team Thành Công Runners với khoảnh khắc chân bước đều qua Tháp Rùa đẹp quá

 

Lâu lắm mới lại thấy bạn Bình team Nghệ An Runners lên hồ Gươm

Mấy anh từ team nào mà trông chất quá

Tuần này tiếp tục bắt được em bé tên Cá đáng yêu

Sắc thái khác biệt giữa chị Trang và chú Phương

Chú Hùng chạy đi đâu mà vui quá ạ, lúc nào chú cũng thật trẻ trung và yêu đời

Hôm nay em còn thấy được sự nghiêm nghị của chị Hạnh khi chuẩn bị đón đoàn để tiếp nước

Cám ơn team Media của anh Hữu Mạnh, Anh Lê Quang… cùng rất nhiều ảnh chị đã giữ lại khoảnh khắc đáng nhớ cho các runners ngày hôm nay.

NAG Lê Quang, chủ nhân của những bức ảnh cho Chay365

Cám ơn anh Tịnh Không, anh Thanh Long, Anh Cường, chị Min…. cũng mang đến rất nhiều bức hình đẹp cho mọi người hôm nay

Khoảnh khắc em suýt nhầm lẫn vì màu cam của TCR – Thành Công Runners màu giống các NAG hôm nay quá

Team Westlake Runners hôm nay cũng đặc biệt hơn hẳn vì có 2 runners nhí đáng yêu cũng chăm lên hồ sáng thứ 7. Mùa hè các anh chị hãy rủ thêm các bé lên hồ để có thêm nhiều trải nghiệm nhé.

Vậy là cơn mua mùa hạ đến và đi nhanh như thế, Chay365 cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ mang tới sự tươi vui cho runners vào sáng thứ 7.

Chạy xong các anh chị nhớ ghé trạm nước và đừng quên giãn cơ sau buổi chạy.

Cùng chụp một bức hình tập thể thật đông vui vào chào đón ngày cuối tuần thôi. Hẹn mọi người vào tuần tới sẽ đông hơn nữa và vui hơn nữa.

About the Author Phương Bé

>
0 Shares