Khi người chạy nhanh hơn…ngựa

Hôm thứ bảy vừa rồi tại thị trấn Llanwrtyd Wells, vương quốc Anh, cuộc đua Người chạy thi với ngựa đã diễn ra với sự tham gia của hơn 1000 vận động viên người và 60 vận động viên ngựa. Đây là cuộc đua lần thứ 42 của giải dấu này và năm nay chứng kiến lần thứ 4 người lên bục vô địch.

Vận động viên 2 chân Daniel Connolly đã cán đích với thành tích 2:24:38, qua đó bỏ lại vận động viên 4 chân DNS Ronaldo về sau với thành tích 2:34:25. Suzy Whatmough là vận động viên nữ về đích nhanh nhất với thời gian 3:08:24.

Ông Bob Greenough, đại diện Ban tổ chức tâm sự với đài BBC “đây là lần đầu tiên trong 2 năm liên tiếp các vận động viên 2 chân đã giành chiến thắng và tổng cộng đây mới là lần chiến thắng thứ 4 trong 42 năm lịch sử của giải đấu. Hôm nay thực sự trời rất nóng nhưng cuộc đua đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tinh thần ai cũng hừng hực.”

Các vận động viên 2 chân và 4 chân có nhiệm vụ vượt qua cung đường núi dài khoảng 35km bao gồm địa hình băng suối, leo đá, vượt bùn lầy và leo dốc, xuống dốc. Giải đấu đặc biệt này lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1980 sau khi những tay bợm nhậu tại quán rượu địa phương nổ ra tranh cãi người hay ngựa chạy nhanh hơn trên địa hình đường núi.

Điều không có gì ngạc nhiên là những vận động viên 4 chân với bước chạy có thể lên đến 3,5m và tốc độ chạy khoảng 24km/h (chưa nói gì tới khi chạy tren đường bằng) giành phần lớn vinh quang qua số lần tổ chức giải đấu dù một vài lần những vận động viên 2 chân vẫn làm được những điều kỳ diệu.

Ông Mike Thomas, đại diện Ban tổ chức cho biết khi thời tiết nóng hơn, các vận động viên ngựa sẽ gặp nhiều bất lợi hơn.

Loài người phải mất gần 1 thập kỷ mới có thể đánh bại được loài ngựa ở giải đấu này từ khi lần đầu giải đấu được tổ chức và vinh dự thuộc về vận động viên xe đạp người Anh Tim Gould khi anh vô địch giải đấu năm 1989 vì khi đó các vận động viên tham gia được phép sử dụng xe đạp (và đương nhiên ngựa không thèm đi xe đạp). Thực ra, đến tận năm 2004, chiến thắng của vận động viên Huw Lobb mới đánh dấu lần đầu tiên người thắng ngựa khi chạy bằng chân.

Còn sau chiến thắng, anh Connolly tung lụa trên Instagram rằng “từ khi biết tới chạy bộ, tôi đã nhắm ngày nào đó phải tham gia giải đấu này. Do bỏ lỡ giải vô địch chạy núi thế giới tại Áo nên tôi muốn tham gia giải đấu nào đó giúp giữ lửa. Và nhờ thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà tôi đã đánh bại được các vận động viên 4 chân. Cuộc đua này cũng giúp gia đình tôi có thêm nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau. Mọi người nên tham gia, đảm bảo bao vui..”

About the Author Phạm Thao

>
0 Shares