Nhật Ký Chay365 Long Run Tuần Thứ 62: Những vạt nắng vỡ

Ngày 22 tháng 7 năm 2023

Nắng tháng 7 thật gay gắt !

Có một câu thoại rằng: ” Ở Hà Nội này, lạc nhau là mất”.

Điều này có thể đúng nếu xét ở một khía cạnh nào đó của cuộc sống. Vì Hà Nội rộng lớn và quá nhiều cám dỗ, nếu lòng không vững sẽ dễ dàng rẽ qua một hướng khác rồi lạc mất nhau. Chạy bộ cũng như vậy. Nhưng cũng có rất nhiều những người đã trải qua biết bao lần thăng trầm, đã hiểu được thế nào là mái nhà, là mái ấm…họ sẽ đi cùng nhau, nương tựa vào nhau mà bước, và giữ nhau bằng sự rộng lượng và bao dung.

Chạy 365 là ngôi nhà thân thuộc của quý anh chị Runners từ khắp Hà Nội tụ họp lại bằng ý chí kiên định. Cái từ “ngôi nhà” mới thôi thúc và ngọt ngào làm sao. Bờ Hồ Gươm nắng la đà trên những tán lá cây xanh mướt, ánh sáng mặt trời trở nên dễ chịu hơn. Trong một bình minh rất đẹp, càng chạy ta lại càng thấy được mình rõ hơn, và nhận ra điều gì làm lòng mình bình an.

Đồng hồ điểm 5h sáng, như một mặc định, team Pacer 84 Race có mặt thực hiện nhiệm vụ tại trước cổng tòa nhà Bảo Việt.

Team tiếp nước Rùa runners trong màu áo đồng phục của Operation Smile. Chị Mai Hạnh dẫn dắt mọi người chuẩn chỉ từng khâu ngay khi còn chưa có ánh sáng mặt trời.

Chị Bình Minh đã sẵn sàng xuất phát, chạy khởi động nhẹ nhàng.

Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời này đều có sứ mệnh cả. Chị Mai Hạnh chu đáo và nhiệt huyết xây dựng, vận hành Trạm nước phục vụ Runners. Nếu không có chị, Chạy 365 Long Run không thể thành công như thời điểm hiện tại.

Ban đêm đi dần về sáng, team Team HuuManh Media của “ông chú Tóp tóp” quá uy tín, tư thế chuẩn bị sẵn sàng bấm máy.

Buổi sáng nay hứa hẹn sẽ có rất nhiều hình ảnh lộng lẫy đây.

Tàu Pace 5 do anh Nguyễn Hưng TCR và anh Lê Xuân Tính dẫn tốc. Team TPR công viên Thống Nhất tham gia tàu khá đông đảo.

Anh Binh Nguyen Dinh và anh Nam Best dẫn tốc tàu Pace 5:30. Uy tín, chuyên nghiệp, vừa sức nên ngày càng có nhiều Runners tham gia.

Anh Nguyễn Xuân Hà và anh Chương Lê đang miệt mài trên tàu Pace 6. Cảm ơn các anh.

Hai pacers Trịnh Hoàng và Lê Anh được bao quanh bởi vô cùng nhiều Runners chứng tỏ rằng pace 6.30 thu hút khách nhất.

Anh Giang Panda – Giám đốc Panda Books đang tập trung hoàn thành bài. Cảm ơn anh Giang luôn đồng hành cùng Chạy 365 mỗi tuần ạ.

Admin Đinh Linh cùng chị Bình Minh đang chạy cùng tốc độ.

Giang Nguyễn tươi rói với nụ cười như trẻ thơ. Cô gái đã trở thành gương mặt xuất sắc với thành tích “khủng” và bộ sưu tập Huy chương chạy bộ khá đồ sộ dù tuổi còn trẻ. Chúc mừng Giang.

Anh Duẩn đang bứt tốc một mình thì phải?

Anh Quản Lê Sơn vô cùng nỗ lực. Xa xa, hình ảnh Cầu Thế Húc đỏ và cong như đuôi tôm hiện ra dưới ánh nắng lên rạng rỡ.

Gọi nắng! Anh Tuấn bền bỉ và tràn đầy năng lượng như thế.

Người đang hạnh phúc

Được là chính mình

Thong dong tự tại

Một cành hoa xinh

Cảm anh Nhiếp ảnh gia Trần Lê Tuấn cùng chị Lê Minh Nguyệt. Anh Tuấn vừa chạy bộ, và kết hợp chụp ảnh đẹp cho cả nhà. Anh em Runners hết sức trân trọng sự nhiệt tình của anh chị ạ.

Chị Hạnh Nguyễn rạng rỡ dẫn tốc cho mọi người. Ta thấy hạnh phúc ở ngay trong tim chị rồi, với những điều giản dị, nhỏ nhắn mà chân thành này!

Chị Hải Yến xinh tươi, an nhiên mỉm cười. Chắc hẳn bài chạy dài hôm nay chất lượng lắm đây!

Nhiếp ảnh gia Thảo Min Phạm cùng bạn chạy trong một sớm mai đầy nắng.

Hai Elite tới từ câu lạc bộ HTC mạnh mẽ quá!

Anh Quản Lê Sơn chạy cùng em Lan.

Các anh cười rất vui tươi! 

Câu lạc bộ Hust cũng tới tham gia Chạy 365 Long Run.

Phòng trào chạy bộ của Team Viettel rất phát triển.

Tiên Huỳnh đang dẫn tốc bằng tay cho hai bạn nữ thân thiết .

Nhóm NXQ – những người con xứ Nghệ xa quê hương.

Nụ cười tươi và ấm áp của chị Hạnh.

Cuối buổi chạy, Admin Đinh Linh tặng Gel của nhà tài trợ Gu cho thành viên may mắn của Mini Game. Chúc mừng anh Phạm Đăng.

Hôm qua là sinh nhật Admin Đinh Linh. Sáng nay trạm nước tổ chức sinh nhật cho anh Linh. Mọi người rất vui và anh Linh rất hạnh phúc. 500 anh em Runners cùng cầu chúc anh Linh có nhiều sức khỏe và thành công như ý trong tuổi mới này nhé ạ!

Nhiếp ảnh gia Trịnh Thành Giang trong một bức hình cùng Pacer Nguyễn Xuân Hà 84 Race.

Cảm ơn các nhà tài trợ Panda Books, TH True Water, Viên sủi Sport Drink 5, Gu.

Xin cảm ơn các nhà tài trợ Swoosh Sports Club và Coros luôn đồng hành cùng Chạy 365 Long Run.

Anh em chụp ảnh lưu giữ kỉ niệm đẹp cùng nhau.

Team HuuManh Media và XmaX Media của “ông chú Tóp tóp” quá uy tín. Runners chưa ăn sáng xong thì ảnh đã lên hệ thống tìm ảnh tự động của XmaX rồi. Cám ơn các NAG rất nhiều.

Một bức ảnh tập thể nào mọi người ơi!

Hà Nội tạm biệt thêm một buổi sáng thứ 7. Sớm nay nắng lên đẹp quá. Nếu thật sự yêu Hà Nội, chẳng những vui với những ngày nắng đẹp, chúng ta phải vui với cả những ngày mưa dầm ủ ê nữa. Mưa cho chúng ta chậm lại, sau buổi Long Run có thời gian ngồi bên trang sách, với tách trà, với đóa hoa, với những người bạn Runners yêu mến.

Vui cũng chạy, buồn cũng chạy, thế thì tại sao bạn không vui để chạy? Vì cuộc đời này đẹp lắm!

Xin hẹn hò 500 anh em sáng thứ 7 tuần sau nhé ạ!

About the Author Lưu Ngọc Lan

>
0 Shares