Tháng Tư, chúng mình có nhiều kỷ niệm. Tháng 4.2022, Chay365 Long Run trở lại sau giai đoạn tạm vắng vì Covid. Thấm thoắt đã 2 năm rồi, mới ngày nào còn viết Nhật ký Chay365 tuần thứ nhất, giờ đã là tuần thứ 100.
Cám ơn Nike by ACFC đã đồng hành cùng Chay365 Long Run suốt 100 tuần lễ vừa qua
Chia sẻ của admin Đinh Linh nhân buổi chạy tuần thứ 100
Hôm nay là buổi Chay365 Long Run tuần thứ 100. Con số 100 khá oách, nhưng tôi thấy bình thường. Tháng ngày tuần tự, nước chảy mây trôi, hết thứ Bảy này tới thứ Bảy sau. Mai kia sẽ tới tuần 101, rồi 102,…, tuần nào cũng đẹp. Như đứa trẻ sinh ra, lớn lên, xong mẫu giáo thì vào lớp 1, hết tiểu học chuyển sang cấp 2, tuổi nào cũng là những ký ức đầy trân quý.
Chay365 Long Run chỉ là một dự án nho nhỏ, nhưng may mắn được đồng hành cùng nhiều người bạn tốt, những người không thiếu tình yêu và sự cam kết – tình yêu dành cho chạy bộ, cam kết đóng góp điều gì đó có ý nghĩa cho cộng đồng. Ấy là phúc phận của Chạy 365, để có thể bình tâm bền bỉ, trải qua những buổi đẹp trời lẫn những ngày giông gió.
Tuần trước tôi đưa Mimi lên Hồ. Tự nghĩ, 10-20 năm nữa, nếu Mimi, Nai, Bầu, thích chạy bộ, thật tuyệt vời nếu chúng lên Hồ Gươm ngày thứ Bảy, tham gia buổi Long Run lúc đó đã đánh số tới một ngàn lẻ mấy. Còn không thích chạy bộ, lại đam mê bơi lặn, ca hát, dù lượn, đi phượt, xe phân khối lớn… cũng được. Chơi gì cũng được, tôi hy vọng chúng sẽ là những người biết cam kết và biết yêu.
Bác sĩ Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam, giảng viên Bộ môn Tim mạch trường Đại học Y Hà Nội. Thành viên sáng lập Hội những người thích chạy đường dài (Long Distance Runners, LDR) Thành tích cá nhân: 10km: 36:56, HM: 1:20:35, FM: 2:41:25
Nhật Ký Chay365 Long Run Tuần Thứ 104: Đội dẫn tốc có áo mới; Runners thưởng thức xôi Phú Thượng
Nhật Ký Chay365 Long Run Tuần Thứ 103: Garmin đồng hành cùng Runners.
Nhật ký Chay365 Long Run tuần thứ 102: Tưng bừng màu cờ mừng ngày Thống nhất
Session expired
Please log in again. The login page will open in a new tab. After logging in you can close it and return to this page.