Bà mẹ 2 con 37 tuổi phá KLQG marathon Mỹ của Deena Kastor sau 16 năm

Trở lại sau 7 năm nghỉ “treo giày”, Keira D’Amato, một bà mẹ 2 con 37 tuổi phá KLQG marathon Mỹ với thời gian 2:19:12 tại giải Houston Marathon (Chủ nhật 16/1).

“Tôi đã tập luyện rất chăm chỉ để đến được đây. Giấc mơ trở thành sự thật”, Keira D’Amato thốt lên sau chiến thắng đi vào lịch sử điền kinh Mỹ.

Sara Hall – Bà mẹ 4 con 38 tuổi lập KLQG Mỹ half marathon tại Houston

Sau khi vượt qua vạch đích, D’Amato được các thành viên trong gia đình, bao gồm các con của cô, Tommy, 7 tuổi và Quin, 5 tuổi, ôm hôn.

Sự trở lại vô cùng ngoạn mục của Keira D’Amato. Ảnh: World Athletics

“Những đứa con của tôi nhìn thấy tôi ngày này qua ngày khác chạy và quay lại một hoặc hai giờ sau đó, vì vậy chúng là một phần quan trọng trong hành trình này và là một phần trong sự hy sinh của tôi”, D’Amato, bà mẹ 2 con 37 tuổi, nói với kênh KTRK-TV. “Khi tôi băng qua ranh giới và chúng ở đích đón tôi. Ôi trởi. Đó chỉ là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi”.

Sau 7 năm gián đoạn, lấy chồng sinh 2 con và những chấn thương dai dẳng, D’Amato lập KLQG marathon Mỹ vô cùng ấn tượng.

Với sự trợ giúp của hai pacer, D’Amato bắt đầu cuộc đua với thời gian ấn tượng trong 5K đầu tiên (16:25), dấu hiệu rất tốt cho thấy cô đang trên con đường xô đổ một kỷ lục quốc gia lâu đời của Mỹ. Sau 32:45, D’Amato đã vượt qua mốc 10K một cách nhẹ nhàng.

Chồng của Keira D’Amato nhảy qua hàng rào để đến chúc mừng cô. Ảnh: Derek Call

Sau nửa chặng đường, D’Amato dẫn trước đối thủ Biruktayt Eshetu Degefa (Ethiopia), người từng 3 lần vô địch giải Houston Marathon khoảng 20 giây. Với cú bứt tốc đầy mạnh mẽ ở những kilomet cuối, D’Amato chạy nhanh về đích để giành chiến thắng sau 2:19:12, nhanh hơn 24 giây so với KLQG Mỹ trước đó do Deena Kastor (2:19:36) thiết lập tại London Marathon 2006.

D’Amato sung sướng băng qua vạch đích với một kỷ lục quốc gia Mỹ marathon. Ảnh: World Athletics

Hồi tháng 12 năm ngoái, D’Amato không giấu giếm mục tiêu nhắm đến kỷ lục quốc gia Mỹ tại giải marathon ở Houston khi cảm nhận phong độ mình ở ngưỡng sub 2:22. “Tôi chưa bao giờ thắng một giải chạy marathon trước đây, vì vậy đó là mục tiêu lớn của tôi”.

Chiến thắng của D’Amato thực sự ngoạn mục bởi con đường đến vinh quang của cô không có hoa hồng mà chỉ toàn gai.

D’Amato và 2 pacer đã giúp cô thực hiện “giấc mơ Mỹ”, phá KLQG tồn tại 16 năm của Deena Kastor. Ảnh: D’Amato IG

Sau khi tốt nghiệp Đại học American, D’Amato đã phải vật lộn với những chấn thương trong những năm sau đó. Chương đầu tiên trong sự nghiệp chạy của cô đã kết thúc chóng vánh với cuộc phẫu thuật mắt cá chân vào năm 2009.

9 điểm nhấn cuộc đua marathon “chất chứa drama” Olympic Trials 2020

10 Chiến Lược Để Chạy Marathon Nhanh Hơn

Karsten Warholm và Elaine Thompson-Herah vượt Kipchoge và Hassan giành danh hiệu VĐV của năm

Chạy bộ khi đang nuôi con bằng sữa mẹ

Sau 7 năm gián đoạn tạm xa rời đường chạy marathon để kết hôn, sinh hai con và trở thành một nhà môi giới bất động sản, D’Amato trở lại đường đua vào mùa hè năm 2016 để theo đuổi mà cô gọi là “công việc còn dang dở”. Cô đã chạy cuộc marathon đầu tiên của mình vào năm 2017, chỉ 7 tháng sau khi sinh con.

Tháng 2/2021, D’Amato ký hợp đồng chuyên nghiệp với nhà tài trợ đầu tiên (Nike) sau những nỗ lực không ngừng nghỉ vượt qua nhiều trở ngại để vươn lên tốp đầu marathon nước Mỹ. 

Keira D’Amato ở Chicago Marathon 2021

D’Amato đã từng đặt mục tiêu lọt vào đội tuyển Mỹ tham dự Olympic Tokyo 2021, nhưng chấn thương gân khoeo đã khiến cô thi đấu không như ý. Một lần nữa, trái tim của chân chạy đường dài này lại thổn thức vì bỏ lỡ cơ hội.

Ở giải Chicago Marathon 2021 hồi tháng 10 năm ngoái, D’Amato đã hồi phục chấn thương kịp thời để về đích thứ tư với thời gian 2:28:22 (VĐV nữ Mỹ xuất sắc thứ 3). Tháng 12, D’Amato giành danh hiệu quốc gia đầu tiên bằng chức vô địch Half Marathon Mỹ (1:07:55), chỉ kém 30 giây so với kỷ lục Mỹ lúc bấy giờ do Molly Huddle thiết lập.

“Tôi nghĩ rằng giấc mơ này đã biến mất cách đây một thập kỷ, và bằng cách nào đó, tôi tin rằng tuổi tác chỉ là một con số và nó thậm chí không quan trọng bạn bao nhiêu tuổi”, D’Amato trả lời phỏng vấn trên kênh ABC. “Bạn có thể theo đuổi ước mơ của mình. Và tôi thật may mắn khi có một gia đình ủng hộ điều đó”.

Phát biểu sau giải chạy kỷ lục của mình, D’Amato mô tả sự nghiệp chạy bộ của cô là “độc nhất vô nhị”:

“Tôi không nghĩ mình sẽ có thể tìm được những từ phù hợp để mô tả cảm giác của tôi lúc này, nhưng tôi sẽ cố gắng! Tôi đã có một sự nghiệp chạy không giống ai. Tôi đã có kinh nghiệm chạy khi còn ở trường trung học và đại học. Tôi đã thử chạy trở lại sau tốt nghiệp đại học và bị chấn thương. Sau đó, tôi bỏ chạy một thời gian và tham gia giải này với tư cách là một runner phong trào chạy theo sở thích. Tôi đã có được cơ hội thứ hai này và nắm chặt lấy nó. Tôi không thể tin được rằng mình đang ngồi đây với tư cách là người giữ kỷ lục quốc gia marathon Mỹ”.

About the Author Hương Giang

Một newbie trong làng chạy bộ, thích leo núi hơn là chạy vượt núi

>
0 Shares