Chung kết 10000m: cái kết đẹp cho Sifan Hassan

Dự báo trước giờ thi đấu

Sifan Hassan đến Tokyo với mục tiêu hat-trick Vàng: 1500m, 5000m, 10000m.

Đúng như dự đoán, thách thức lớn nhất của cô là ở cự ly 1500m. Và Hassan đã thất bại trước VĐV Kenya Kipyegon. Kipyegon là đương kim vô địch Olympic (cô thắng ở Rio 2016). Năm 2019, khi Hassan đánh bại Kipyegon, đó là Kipyegon vừa sinh được 1 năm. Năm 2021 này, Kipyego đã trở lại phiên bản xuất sắc nhất của mình, để khẳng định vị thế nữ hoàng đường chạy 1500m.

Dù chỉ được nghỉ tổng cộng 22 tiếng sau huy chương Đồng khá thất vọng ở chung kết 1500m, Hassan dự thi chung kết 10000m với tư cách ứng cử viên số 1. Nếu ai nghi ngờ cô đã mệt mỏi sau 5 cuộc đua liên tục từ mấy ngày nay, hãy nghe Hassan chia sẻ “Nếu tôi vô địch 1500m, chỉ có 10% tôi đủ thể lực để thắng cự ly 10000m. Còn giờ đây khi tôi đã thất bại ở nội dung 1500m, 90% tôi sẽ giành Vàng 10000m”.

Ở nôi dung 10000m sở trường, vị thế của Sifan Hassan cũng tương tự Brigid Kosgei trên đường chạy marathon, khi mà hạng nhì đồng nghĩa thất bại. Đối thủ lớn nhất (và có lẽ duy nhất) của cô là Letesenbet Gidey của Ethiopia, người đang nắm cả KLTG 5000m và 10000m, nhưng thất bại 1-7 trước Hassan trong những lần chạm trán trực tiếp. Ở lần duy nhất đọ sức trên đường đua 10000m (giải vô địch thế giới năm 2019), Hassan cũng là người chiến thắng. Lợi thế lớn nhất của Gidey là đôi chân sung mãn bởi cô chỉ tranh tài một nội dung chứ không màng cú đúp hay hat-trick vàng gì cả. Biết đâu sẽ có một màn soán ngôi ngoạn mục trong đêm Tokyo nóng ẩm?

Các chân chạy khác có thành tích trong mùa này kém xa Hassan và Gidey, khiến huy chương Đồng có vẻ là mục tiêu hợp lý hơn cho phần còn lại.

  • * Letesenbet Gidey, Ethiopia 29:01.03
  • * Sifan Hassan, Hà Lan 29:06.82
  • * Gudaf Tsegay, Ethiopia 29:39.42
  • * Kalkidan Gezahegne, Bahrain 29:50.77
  • * Tsigie Gebreselama, Ethiopia 30:06.01

Cuộc đua khô máu trên đường chạy 10000m

Cuộc đua 10000m là một màn so tài cân não khi tốp 3 VĐV đầu tiên nhanh chóng bỏ xa những người bám đuổi dù còn 2 km nữa. Trong 2 km đấy cả 3 đều rình rập, không ai muốn tăng tốc. Hassan kiên nhẫn đợi tới vòng cuối mới chen lên đầu tiên, rồi về đích với cú nước rút đã trở thành thương hiệu, thanh thoát và tốc độ như cái cách cô đã về đầu vòng loại 1500 m sau khi vấp ngã.

Đôi chút tiếc nuối cho Gidey (đương kim KLTG), khi cô không thể đáp trả pha tấn công trong 200m cuối của Sifan Hasan, chiến ý có lẽ cũng sụt giảm nhiều và đành chấp nhận hạng ba.

Đây là cái kết đẹp cho VĐV người Hà Lan. Dù không được hoàn hảo như kỳ vọngS, nhưng cú đúp Vàng 5000-10000m cũng quá đủ để khẳng định vị thế hàng đầu của Sifan Hassan trên đường chạy cự ly trung bình. Cùng đón chờ những chiến tích mới của cô trong tương lai.

About the Author chay365

follow me on:
  • […] khổ chiến trong “hoả lò” và sự xuất hiện của một nữ anh hùng mới. Chung kết 10000m: cái kết đẹp cho Sifan Hassan Olympic Marathon: Eliud Kipchoge có bảo vệ được ngôi vương? Điểm mặt […]

  • >
    0 Shares