Nhật ký Chay365 Long Run tuần thứ 13

Một ngày thứ Bảy nữa lại tới, vẫn là những bước chân rầm rập trên phố đi bộ

Chạy bộ thật tuyệt vời. Có thể nói thật khó tìm được một hoạt động nào mà nhiều người tình nguyện ra ngoài đường làm cùng 1 công việc, tại cùng 1 thời điểm – như trong những buổi chạy cộng đồng (tính cả các giải đấu)

Như mọi khi, đội tiếp nước vẫn vất vả nhất. Từ mấy tuần nay có thêm cốc nhựa màu xanh được chị Hạnh Mai nhóm Rùa Runners tài trợ. Anh chị em cũng nên mang bình nước cá nhân đi nhé, để giảm thiểu rác thải nhựa

Anh Hà “trọc” cùng chị Hạnh Mai hôm nay phụ trách trạm nước, thay bạn sinh viên quen thuộc (tập nghĩa vụ quân sự). Đây là vẻ đẹp của buổi long run, mỗi người một chân một tay, và BQT luôn sẵn sàng phương án cho mọi hoàn cảnh

Chỉ sau 2 buổi, bạn gái đến từ Ams-Runners, với những bước chạy thanh thoát, nét cười tươi tắn, và làn da rám nắng khoẻ mạnh, đã trở thành gương mặt quen thuộc trong buổi chạy dài

Chị Linh Doremon, người góp công sức thầm lặng để hoạt động hậu cần của buổi Long Run được diễn ra suôn sẻ

Cz Trang lâu lâu mới lại thấy lên hồ nhỉ

Admin Dương Đỗ của nhóm TPR. Sắp sửa “sập 3” chưa anh ơi?

Nhóm chạy pacer 6:30 hùng hậu quá. Nên có hẳn 3 người dẫn tốc

Lâu lắm mới thấy quý cô Duyên Ngô làm pacer. Đây là cuối buổi chạy nên “tàu: 6:00 cũng hơi thưa khách. Nhưng đoàn tàu vẫn chạy miệt mài

Điệu chào quen thuộc của Xuân Hà team “Hồ Lộn”, dẫn tốc cho nhóm 5:30

Admin Nguyễn Đạt “chén” cả pacer 5:00 kìa

Anh Vũ Hoàng Thịnh có áo Chay365 Gold Team tiệp màu với đôi Alphafly, đẹp quá!!!!

Hai elite Hạnh Nguyễn và Phạm Anh Tùng của đội TPR. Chúc Hạnh đến Nha Trang lại lên podium nhé

Còn gì vui hơn khi được cháy cùng đam mê với các đồng đội?

Runner kì cựu Town Tran. Mặc áo Song Hong HM màu này là đã gắn bó với chạy bộ đường dài lâu lắm rồi

Có chai nước vào mát quá!!!!

Anh Quản Lê Sơn và Phan Mạnh Anh. Anh Sơn có lẽ là người thành viên tham gia long run đều đặn nhất. Rất ít khi thấy anh vắng mặt

Tạo dáng với nhiếp ảnh gia nào!!! Nhưng đừng “ép” Lưu Ngọc Lan vào lề đường nhé. Bạn ấy là một người quan trọng, thư ký cho mini game mà

Cao Hà hôm nay cũng có bài chạy trên Hồ Gươm

Admin Nguyễn Đạt dốc sức trong những vòng cuối cùng

Cùng vỗ tay động viên nhau cố lên nào!!!

Anh Nguyễn Xuân Hà hào hứng băng qua vị trí đặt trạm nước

“Con gái rượu” hôm nay đâu rồi, Hoàng Thịnh ơi?

Chụp kiểu ảnh tập thể nào!! Hôm nay mát trời, đông vui quá. Nhưng ảnh chính diện nằm ở máy của ai thế nhỉ?

About the Author An Chi

Nhà nghiên cứu chạy bộ độc lập. PR HM 2:30

>
0 Shares