Nhật ký Chay365 Long Run tuần thứ 38 – Tiết xuân hối hả, xôn xao

Thứ Bảy, 04/02/2023

Ai đó nói, “Còn Mùng là còn Tết”. Nhưng với Chay365 Long Run, những buổi chạy dài cứ vắt qua ngày Tết, đều đặn và không nghỉ.

Hình ảnh thật quen thuộc suốt mùa đông qua, những dòng người rầm rập chạy trong đêm tối

Trạm nước của Rùa Runners luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi người. Chị Mai Hạnh luôn nở nụ cười thật tươi

Nhìn xem ai ghé thăm Chay365 Long Run thế này? Tuyển thủ quốc gia Hà Văn Nhật (FM 2:3x) đi xe từ Nhổn lên tận Hồ Gươm chạy bộ

Chẳng mấy khi đón siêu elite ghé chơi. Ta làm kiểu ảnh kỷ niệm nhé

Anh Đặng Quốc Thanh, nhóm TPR, hôm nay mới khai xuân. Thế là hơi trễ một chút anh nhé

 

Nghĩa Nữ rạng ngời với áo hi-vis rực rỡ. Cô bạn này luôn đem lại nguồn năng lượng hứng khởi tươi vui

Đoàn tàu 5:00 đông vui quá

Chị Thảo Nguyên Xanh với những bước chạy bền bỉ miệt mài. Có ngày chị đã chạy bộ 60 km (4 vòng quanh Hồ Tây) sáng sớm, rồi về đi làm. Ai đồng ý rằng “nữ giới đang dần đánh bại nam ở những cuộc đua sức bền siêu dài”?

Đừng chụp em nhé… Nhưng mà cuối cùng em vẫn có bao nhiêu ảnh chạy bộ đẹp

Hạnh Nguyễn và Phạm Anh Tùng, hai runners đến từ đội TPR. Tùng sắp lên đường du học, trong hành trang hẳn sẽ có áo kỷ niệm Breaking3 Marathon chứ nhỉ!!!

Mưa nặng hạt quá, Phạm Kim Anh phải mặc áo mưa đứng tiếp nước. Đừng nghĩ hôm nay mưa thì mọi người không cần nước nhé. Trái lại, tiết trời nồm khiến anh chị em khá khó chịu. Trạm nước đã tất bật ngay từ những vòng đầu tiên.

Đỗ Mạnh Cường mặc áo trắng thật nổi bật trong đêm đen

Phân công cho anh Nguyễn Đạt đón tiếp elite Hà Văn Nhật nhé

Anh Hùng Sơn đang tập luyện cho giải nào thế?

Hải Yến và anh Vũ Quang Thịnh. Hai tuần nữa sẽ kịp áo Chay365 cho mọi người, phải cám ơn Hải Yến nhiều lắm nhé

Đứng tiếp nước rồi thì cũng phải chạy vài vòng kiếm hình đẹp chứ nhỉ

“Hoa hậu” Thuỳ Vân của team HTC

Mọi người có công nhận màu áo đỏ tím của Chay365 thật đẹp và nổi bật không nào?

Chương Lê làm pacer nhưng vẫn không quên tạo dáng rất oách nhé

Anh Giang Panda chẳng vắng mặt ở buổi chạy nào nhỉ. Cám ơn Panda Books đã đồng hành cùng Chay365 Long Run

Hà Văn Nhật chạy cùng các thành viên của HTC

Đội pacer 6:00

Anh Nguyễn Đạt chạy cùng các chị em nên thấy nhàn nhã quá

Nhìn điệu chào “thương hiệu” này là biết Nguyễn Xuân Hà nhé

Chay365 may mắn vì có sự hỗ trợ của đội nhiếp ảnh gia có tâm có tầm. Lại chạy bộ rất tốt nữa. “Đang nghĩ gì thế?”, anh Thanh Long ơi…

Nhiếp ảnh gia Trần Lê Tuấn (Moon Media) cũng bền bỉ kém gì các runners? Link ảnh anh chụp ở cuối bài nhé

Chụp ảnh cùng quý cô Thương Bùi nào. Đừng thấy em cười mà nghĩ em chỉ là “Hello Kitty” nhé

Tan buổi chạy, dọn dẹp để trả lại cảnh quan sạch đẹp cho phố đi bộ

Hẹn gặp lại tất cả mọi người tuần sau nhé

Link ảnh buổi chạy:

Ảnh của Tịnh Không và Thanh Long

Ảnh của Moon Media

About the Author An Chi

Nhà nghiên cứu chạy bộ độc lập. PR HM 2:30

>
0 Shares