Đợi mãi cũng đến ngày thứ Bảy, cùng hẹn nhau trên phố đi bộ trong buổi chạy dài của Chay365.
Sớm tinh mơ trời Hà Nội đổ mưa, mặt đường vẫn còn loang bóng nước
Cơn mưa không cản được bước chân các runners chăm chỉ. Đây là nhóm chạy theo pacer 5:30
Anh Hoàng Thịnh của nhóm HTC. Nhìn đôi chân thon chắc rám nắng là biết dân triathlon cứng cựa
Sau cơn mưa tiết trời hết sức oi nóng. Anh Giang Panda đang làm mát bằng một chai nước TH. Panda Books sẽ tài trợ 2 tựa sách chạy bộ cho bạn nào chiến thắng mini game hàng tháng nhé
Bạn Trần Thanh Mai, một runner gạo cội, người mà từ năm 2015 đã chạy bộ từ Vinh xuống Cửa Lò
Anh Nghiêm Huy Hoàng của nhóm Trio69. Còn chạy trước cả pacer cơ đấy. Sánh bước cùng pacer Duyên Ngô là Bách “siêu nhân”, đến từ nhóm chạy VKL
Buổi chạy dài vui quá, gặp bao nhiêu bạn bè thân thiết. Trong hình là Tuấn Cob, chuyên gia hậu cần hỗ trợ cho các giải đấu của LDR và Chay365
Chạy cùng pacer 5:30 là bạn Lưu Ngọc Lan, chuyên viên phòng công tác xã hội bệnh viên Bạch Mai. Ngọc Lan sẽ là điều phối viên cho mini game hàng tháng của Chay365
Quá đặc biệt, buổi chạy hôm nay có “bố” Bùi Lương đến giao lưu và hướng dẫn anh chị em luyện tập. Huyền thoại Bùi Lương không chỉ là người từng nhiều năm nắm giữ kỉ lục marathon quốc gia Việt Nam, mà còn từng là huấn luyện viên của nhà vô địch SEA Games 31 Hoàng Nguyên Thanh, cũng như của VĐV đạt huy chương đồng Hoàng Thị Ngọc Hoa, hai chân chạy marathon xuất sắc của Bình Phước .
Tranh thủ chụp tấm hình cùng huyền thoại nào
Nhiều người vẫn còn đang chạy, tranh thủ “chiếm” sân khấu cái nhỉ
Tạm biệt tháng 5. Vậy là chúng ta đã chạy cùng nhau 3 buổi. Hẹn gặp đầu tháng 6, cùng mini game rất hấp dẫn
Một newbie trong làng chạy bộ, thích leo núi hơn là chạy vượt núi
Session expired
Please log in again. The login page will open in a new tab. After logging in you can close it and return to this page.