Đánh giá giải HCMC Run 2016

12615628_915680761860659_8716889854129658652_o

Lần đầu tiên chạy HCMC Run. BTC tính hụt 400m nên mình có PR. HCMC Run là giải đấu quy mô hoành tráng với số lượng người tham dự (có lẽ) đông nhất VN hiện tại. Tuy nhiên, mặc dù đã tổ chức đến năm thứ ba, giải đấu vẫn còn nhiều hạn chế trong công tác tổ chức. Có thể tạm kể ra như sau:
– Giờ xuất phát hơi muộn. Sài Gòn tiết trời rất nóng. 7h sáng mặt trời đã lên cao. Xuất phát lúc 6h (thực ra là 6h15) đồng nghĩa với việc nhiều người chạy sẽ phải chạy bộ trong nắng suốt 1-2 giờ.
– Phải “check-in” bib. Nghĩa là mỗi runner khi đến địa điểm xuất phát phải qua quầy “check-in” để nhân viên vẽ một dấu “X” lên bib. Chẳng hiểu để làm gì.
– Giờ xuất phát chậm. Lúc 6h, khi dân tình đã vào vị trí thì ban tổ chức mới tổ chức warm-up một cách bắt buộc. Kèm theo chụp hình quay phim PR rất là hoành tráng. Nói chung mỗi người chạy có cách làm nóng khác nhau, ngay cả nếu muốn tổ chức warm-up tập thể cũng nên tiến hành trước đó.
– Do tính toán giờ chạy chưa hợp lý nên đoạn lên cầu và xuống cầu Phú Mỹ quá chật chội. Rất nhiều bạn chạy 10km đi bộ dàn hàng ngang, ảnh hưởng tới người khác (nhất là khi đang phi xuống dốc pace 4)
– Dọc đường chạy vẫn thiếu tình nguyện viên chỉ đường. Chiều đi không sao vì dân chạy còn đông, chiều về một mình một ngựa dễ bị lạc.
– Việc bố trí các trạm tiếp nước không hợp lý. Nhiều người than phiền về việc thiếu trạm nước trong khoảng 4-5km cuối cùng.
– Việc thông báo kết quả rất chậm trễ. Các giải mình chạy thường thông báo trong vòng 6-12h. Cái này Lăng Cô marathon làm rất tốt. Cho đến tận hôm nay (hơn 1 tuần sau race), website chính thức vẫn có dòng chữ “Kết quả sẽ sớm được cập nhật”.
– Không có thành tích tất cả các VĐV để mọi người tham khảo. Việc duy nhất bạn có thể làm là gõ số bib và xem kết quả của chính mình. Không thể so sánh kết quả bản thân với những người xung quanh. Mình không quan tâm lắm đến thứ hạng, nhưng thành tích chung của những người chạy các năm trước luôn là một tiêu chí đánh giá có nên tham gia race hay không. Một số ý kiến cho rằng ban tổ chức cố ý không hiện toàn thể danh sách VĐV để “lập lờ” về số người tham gia chạy, hòng thu hút nhiều người chạy bộ hơn trong những giải năm sau. Nếu đúng, quả thật đây là một ý tưởng marketting rất tệ. Những người chạy bộ vì “ham vui” sẽ chỉ chạy 1,2 lần. Người chạy bộ vì đam mê – những “khách hàng” tiềm năng của ban tổ chức, sẽ tham gia chạy nhiều năm – cần một giải đấu chuyên nghiệp và quy củ.
– Chưa thấy giải đấu nào mà “gun time” lại ngắn hơn “chip time”. “Gun time” là thời gian tính từ lúc có hiệu lệnh xuất phát đến khi người chạy qua vạch đích. Do giải chạy thường quá đông người tham dự, không phải ai cũng xuất phát cùng giờ (ở HCMC Run thời điểm có thể chênh nhau đến vài phút) nên thời gian được tính theo “Chip time” – tính từ lúc người chạy qua vạch xuất phát cho đến khi về đích.
– Và cuối cùng, lỗi lớn nhất: hụt 400m. Chỉ riêng lỗi này đủ khiến mình không muốn chạy giải năm sau.

Video về HCMC Run 2016 do nhóm SRC thực hiện

Một số bạn có nói không nên “dìm hàng” quá về sau BTC giải tán thì hết chỗ chơi. Mình không nghĩ thế. Thứ nhất, nếu chúng ta cứ là những khách hàng dễ dãi thì sẽ tiếp tục nhận dịch vụ chất lượng kém. Thứ hai, bây giờ trong nước và khu vực cũng có nhiều lựa chọn khác. Với mình, chi phí để tham gia HCMC Run không rẻ: 500K phí đăng ký + 300K tiền khách sạn + 300K-400K di chuyển từ quận 7-sân bay + vé máy bay khứ hồi HN-SG + chi phí cơ hội.

Do đó nếu 1 bạn ở HN hỏi có nên tham gia HCMC Run 2017 không, câu trả lời của mình là Không, trừ khi bạn đó rất máu chạy giải hoặc có thông báo chính thức của BTC là công tác tổ chức sẽ được cải thiện. Dù thế nào, chúng ta không đăng ký HM để chạy 20.7km

Xem thêm: Đánh giá một giải chạy

Đánh giá cụ thể về HCMC Run

  1. Đường chạy: 2 điểm. Hụt 400m. Nhiều đoạn phẳng, nhưng cầu Phú Mỹ dốc, với độ cao gần 50m, và lúc leo cầu trùng thời điểm thời tiết rất khắc nghiệt. Đây sẽ là một thách thức với các bạn muốn chinh phục PR, nếu như cự ly chạy đủ 21km.
    Screen Shot 2016-02-02 at 10.18.422. Điều kiện chạy: 3 điểm. Lúc xuất phát khá mát, nhưng sau đó trời nóng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, đây là đặc điểm chung mà chúng ta phải chấp nhận khi tham dự các giải chạy ở Châu Á.
    3. Công tác tổ chức: 2 điểm. Quy mô hoành tráng, tình nguyện viên tốt. Nhưng BTC có nhiều “lùm xùm” khiến người chạy bộ không thoải mái.
    4. Không khí race: 4 điểm. Giải chạy “đông vui” nhất mà mình từng biết ở Việt Nam. Không khí trước và sau giờ xuất phát rất sôi động. Dọc đường chạy đôi khi gặp người cổ vũ.
    5. Phần thưởng cho người tham gia: 3 điểm. Huy chương đẹp. Áo finisher không đẹp và có chất lượng tồi.

 

About the Author Mr Marathoner

>
0 Shares