Nhật ký Chay365 Long Run tuần thứ 15

“Bảo vệ đường chạy Thủ đô” là sứ mệnh của các runner Hà thành trong bối cảnh người người nhà nhà đi Nha Trang để tham dự giải marathon đầu tiên ở thành phố biển xinh đẹp này.

Nhật ký Chay365 Long Run tuần thứ 14

Em sẽ đến cùng cơn mưa – Nhật ký Chay365 Long Run tuần 12

Nhật ký Chay365 Long Run tuần thứ 4: Nắng nóng không ngăn cản bước chân runners

Mặc dù thiếu vắng khá nhiều “elite” song cuộc biểu dương lực lượng của các runner vẫn rất đông đảo. Điều quan trọng là đội hỗ trợ nước, pacer & nhiếp ảnh gia vẫn có mặt trên từng cây số để hỗ trợ mọi người có được buổi chạy chất lượng, vui vẻ.

Muốn chạy cứ phải có nước đã nhỉ. Đội support nước “dọn hàng” sạch sẽ (sau buổi chạy). Dù team nước cũng thiếu hụt nhân sự nhưng may quá, Chay365 có được các anh chị sẵn sàng góp một tay <3 như anh Sơn, chị Hằng Đặng… Ad Đinh Linh phải thi tốt ở Nha Trang để không phụ lòng mọi người nhé.

Hôm nay nhiều “ê-nhít” đi vắng nên tàu 5:00 hơi vắng, dù chỉ còn 1 khách thì vẫn phục vụ chu đáo nhé

Anh Giang Lieu (cả anh Cường Trần nữa) bền bỉ, cần mẫn chạy trên hồ hàng tuần

Hôm nay thủ quỹ Lan Anh lại tay nải lên hồ này, nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô phải nhờ chị đấy

Hai chị AmsRunners: “Những bức ảnh đẹp là động lực để chúng tôi xỏ giày lên hồ Gươm mỗi sáng thứ 7”

Nhóm pacer 6:00 màu sắc rộn ràng quá

Team Thành Công TCR lên hồ cũng đông đảo

Ad Đinh Linh đi vắng đã có anh Quách Tuấn quán xuyến, mới cắt tóc hay sao mà trông bảnh quá anh ơi. Tiện nhắc anh Tuấn và ad nhiệm vụ in áo mới đấy nhé, bao nhiêu người đang chờ đấy.

Lâu lắm mới thấy bóng dáng áo Trio69 trên hồ, không biết giải thể xong chưa nữa

Đường băng lúc nào cũng sẵn sàng cất cánh nhé

Không hiểu là phố đi bộ hay là sân bay Hồ Gươm dành cho các chuyên cơ runner nữa

Muốn có ảnh đẹp thì hãy chạy cùng anh Hưng “mưa” nhé, vì anh ấy rất “thính” NAG ngồi ở đâu

Các cô gái team Thành Công Runners có áo sặc sỡ bắt mắt quá

Team Xã Đàn Runners với sắc màu dịu dàng

“Anh Hùng 18 tuổi” ơi, hôm nay trông tâm tư thế, giày của anh đâu?

Đang truyền đạt gì cho mọi người thế pacer Duyên Ngô ơi? Có bí quyết nào mà chạy không mệt không?

Toa tàu 6:30 lúc nào cũng hút khách

Nghe nói chị Thuận (AmsRunners), một người nấu ăn rất khéo tay, chạy được tận 27.08km hôm nay vì nhà tài trợ hứa đóng góp số tiền tương ứng để mua bánh trung thu cho trẻ em khó khăn.

Một thành viên khác của AmsRunners, anh Tuấn Cob, nghe nói anh thậm chí chạy…42km từ nửa đêm

Chạy đâu chém gió phần phật đến đó, đích thị là fan cứng của Kipchoge rồi, mỗi tội so với GOAT thì fan của anh lại CISAN – chạy ít sống ảo nhiều ^_^

U là trời, anh Phụng ơi, có người giày đôi với “bang chủ” kìa!

Thì ra là “soái ca” Tiến Đạt từ xứ Hồ Lộn Team

Hôm nay vội thế anh Dũng ơi?

Nụ cười tràn trề năng lượng nên phải ra support nước cho đủ mệt phải không chị ơi?

Hai anh đằng sau ơi cố lên nào, chị thả tim động viên hai anh kìa

“18 chào anh em nhé”, những cánh tay 18 đâu ạ?

Anh Hà hôm nay rút kinh nghiệm rồi, thủ đôi giày để đua với chị Hiền Trang cho chắc, chứ đi dép như hôm trước cứ xác định chạy mất dép

Đến ad Nguyễn Đạt cũng phải làm nền cơ mà

Vẫn chỉ làm nền cho chị em

Phải chăng càng chạy nam giới càng hồng hóa?

Rồi cả tím hóa nữa. Rất chi là nền nã nam tính

Khác hẳn các chị lên đồ là Tím lịm tim luôn

Lẽ nào Tím là màu “trendy” năm nay?

Tím cả hồ Gươm. Toa tàu 5:30 đây rồi

Hôm nay trưởng toa 5:30 là “tài nữ” nhé các anh 

Toa nào mà che cả pacer thế nhỉ

Admin TCR Trần Bảo Ngọc hôm nay chạy bao cây đây anh ơi?

Nhìn bước chạy của các anh đều tăm tắp cũng biết “nhà nghề” trước ống kính thế nào

Thả tim cho team support nước, NAG, pacer vẫn dàn hàng “canh giữ Thủ đô”

Chạy bộ có thể giúp trẻ em cao hơn. Bé nhà anh Hiếu lớn nhanh quá mà chạy cũng cừ nữa

Anh Đỗ Duy Vị, GĐĐH của Blue Dragon, tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em vô gia cư và nạn nhân của nạn buôn người. Nếu bạn có giày chạy cỡ 36-40 (cỡ trẻ em) thừa không dùng đến thì có thể đem quyên góp cho nhóm chạy Blue Dragon Running Club nhé.

Khoản đóng góp nhỏ & Lời tạm biệt của chị Hiền Trang trước khi trở lại xứ sở sương mù. Chạy ở Hồ Gươm là nhất chị nhỉ, bao nhiêu ảnh đẹp cúng phây cả năm ^_^

Chụp ảnh checkin thôi mọi người ơi. Một buổi tập chất lượng với nhiều tracklog dài rất dài.

About the Author An Chi

Nhà nghiên cứu chạy bộ độc lập. PR HM 2:30

>
0 Shares