Sáu Lý Do Để Không Chạy Trail

6 lý do mình không chạy trail:

1. Chạy trail tốn thời gian, chủ yếu thời gian di chuyển (chứ mình không chủ tâm cày mileage). Tập cho 42K đường trail cũng không thảnh thơi như tập cho 42K đường road.

2. Chạy trail tốn kém tiền bạc. Giày, gậy, gaiter, mũ áo, balô nước. Chi phí chạy giải cũng cao hơn.

3. Chạy trail đòi hỏi kỹ năng (kỹ năng đổ dốc chẳng hạn). Kỹ năng là phải học, giờ đang có quá nhiều thứ cần học (học siêu âm tim chẳng hạn).

4. Chạy trail nhiều lúc phải leo, phải bò, phải trượt, chứ có được chạy theo đúng nghĩa đen đâu. Mình chỉ thích chạy.

5. Chạy trail đòi hỏi não trạng khác chạy road. Phải suy nghĩ kiểu khác, tận hưởng kiểu khác.

6. Kipchoge hay Meb chỉ chạy road, không chạy trail.

Tóm lại, “trail running” với “road running” là hai môn thể thao khác nhau, bổ trợ cho nhau thôi. Các bạn nước ngoài có môn “chạy băng đồng” (cross-country, hay viết tắt là XC) chính ra rất hay, nằm ở giữa trail với road, hài hoà cả hai. Không nên so sánh hai môn chơi khác nhau, cũng như không nên so sánh hai cô gái đẹp.

Chạy bộ, như mọi thú vui khác, có quá nhiều khía cạnh hấp dẫn, như một mâm cỗ nhiều món ăn. Mình ăn món “road” mãi vẫn chưa chán.

Rời đô thị ngột ngạt phi lên núi, chạy bên vách đá, ngắm những tia nắng ban mai xuyên qua rừng mờ ảo, nghe chim kêu rích rích, chân đạp lên lá cây xào xạc,… ai mà không thích. Mình ít thời gian, cứ tạm chơi road đã.

About the Author chay365

follow me on:
>
0 Shares